Phạm Đoan Trang: Viết trong khi tay bị còng

- Quảng Cáo -
Những ngày này biết bao nhiêu bài viết, chia sẻ từ cộng đồng mạng về Phạm Đoan Trang, một nhà báo, nhà văn đầy khí chất của một người phụ nữ can đảm, một nhà đấu tranh mạnh mẽ, sẵn sàng sống chết, sẵn sàng đi tù cho lý tưởng của mình.
Họ đã bắt Trang vì lý tưởng đó, lý tưởng về một đất nước công bằng dân chủ, có tự do báo chí, tự do bầu cử, nơi mà mọi con người đều được sống bình đẳng, được hưởng những phúc lợi xã hội và được pháp luật bảo vệ.
Tấm hình bên trên là hình ảnh mới nhất do công an tung ra, một tấm hình thật phản cảm, gây phẫn nộ khi Trang phải ký, phải viết trong tình trạng 2 tay bị cùm. Trong tay của bạo lực thì Trang có thể ký, có thể viết nhưng chắc chắn không bạo lực nào có thể bẻ cong được ngòi bút của em. Tôi biết chắc như thế và em cũng đã nói như thế.
Đây là lời nhắn của em viết:
“Tôi sẽ không nhận tội, không xin khoan hồng, cho nên mọi điều công an nói hoặc làm mà có thể khiến dư luận tưởng như vậy thì đều là bịa đặt, lừa dối.”
- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here