Ai chết mặc bay

- Quảng Cáo -
Sài Gòn là thành phố lớn nhất, là trung tâm mậu dịch của cả nước với dân số hơn 10 triệu, chưa kể vài triệu người nhập cư bám sống. Bây giờ Sài Gòn trở thành ổ dịch lớn nhất nước.
Dân Sài Gòn có đói – mặc kệ. Đảng đang lo cứu Vietnam Airlines vốn của nhà nước và stock chứng khoán của các ủy viên trung ương đảng. EVN cũng vậy, dân có chết vì phong tỏa nó cũng không chịu giảm giá điện. Quan chức tư bản đỏ không đứa nào chịu mất thu nhập hết.
Nó đóng các chợ Sài Gòn nhưng vẫn cho mở các siêu thị và giá cả hàng hóa bán tăng chót vót. Tụi tập đoàn bán lẻ và bọn hùn hạp trong đảng lại kiếm bộn tiền từ dân vùng dịch khốn khổ.
Nhìn các hóa đơn tiền cách ly thanh toán vào những tài khoản của ngân hàng quân đội là biết ai hưởng lợi.
Tỉnh Thanh Hóa vẫn thông qua dự án tượng đài hàng trăm tỷ cho dù cả nước đang khốn đốn.
Có hai bài toán chế độ đang tính: 1) Ưu tiên cứu các quốc doanh nghiệp quốc doanh và tay chân thân hữu đảng. Thành phần này luôn trung thành, xương sống của chế độ. 2) Sẽ vét toàn bộ vàng và dollars từ dân chúng và hải ngoại gửi về. Tiền đồng sẽ lạm phát và nhà nước chỉ cần in thêm tiền.
Ai chết mặc bay vì nước VN đang mất vào tay cs./.
- Quảng Cáo -