Gánh xiếc Mùa Đông

- Quảng Cáo -

Trần Thế Kỷ

  1. Anh Năm bảo anh Tư:

– Đi chợ hộ tại TPHCM: Bộ đội rút lui, shipper trở lại.

– Không ngoài dự đoán. Ngay từ đầu đã thấy không ổn.

– Đúng vậy. Thật nhảm nhí khi cho rằng làm thế để chứng tỏ Đảng luôn gần dân, vì dân.

- Quảng Cáo -

– Việc giao hàng cần những người chuyên nghiệp. Sở trường của quân đội đâu phải là đi mua hàng ở siêu thị. Sở trường đó thuộc về đội ngũ shipper chuyên nghiệp thông thuộc địa bàn.

– Đảng không nên xem chống dịch là dịp để diễn tuồng.

– BBC đã có lý khi sửa lại cái tựa một bài viết về việc này, từ “ Đi chợ hộ tại TPHCM: Quân đội rút lui, shipper trở lại” thành “ Đi chợ hộ tại TPHCM : Quân  đội ‘chào thua’, shipper trở lại”.

 Đúng vậy. Quân đội đã chào thua, Đảng đã chào thua!

  1. Anh Năm bảo anh Tư:

– Mì Hảo Hảo dạo này nổi tiếng quá sá .

– Đúng vậy, cũng là nhờ nước ngoài phát hiện trong mì này có chứa chất cấm gây ung thư.

– Vấn đề là tại sao nước ngoài phát hiện mà nước trong không phát hiện?

– Thế mới kỳ. Điều này chứng tỏ nhà nước luôn quan tâm tới sức khỏe nhân dân.

– Chắc không chỉ mì Hảo Hảo mà rất có thể nhiều loại mì khác của VN cũng chứa chất cấm gây ung thư.

– Tớ cũng nghĩ vậy. Hiện nay ở VN có gần 200.000 ca mắc ung thư mỗi năm. Rất có thể do dân ta tiêu thụ mì gói quá nhiều.

– Phen này bà Tố Nga lại nộp đơn kiện chính phủ Mỹ cho mà xem.

– Tại sao?

– Cái cớ mà bà ấy đưa ra sẽ là vì ngày xưa chính phủ Mỹ phun thuốc da cam nên bây giờ dân ta mới đua nhau bị ung thư!

  1. Bạn đọc Tha Nguyen bảo Năm Sài Gòn:

– Lâu nay dân ta thường chỉ lên án tham nhũng vật chất , tiền bạc mà ít khi lên án tham nhũng quyền lực vốn gây ra vô vàn tổn thất cho Đất nước.

– Cậu nói đúng.

– Tham nhũng quyền lực dẫn đến chiến tranh, làm hao tổn xương máu của đồng bào, gây chia rẽ, hận thù trong lòng dân tộc.

– Đúng vậy. Chung qui cũng vì Đảng cố sống cố chết giữ quyền lực cho bằng được, bất kể Đất nước có ra làm sao.

– Ngày nào Đảng còn nắm trọn quyền lực trong tay thì ngày đó Đất nước vẫn còn chìm trong bất ổn triền miên.

– Rốt cuộc, cái lò của ông Trọng giỏi lắm chỉ đốt được bọn tham nhũng vật chất mà thôi . Nếu cái lò ấy mà thiêu được cả những kẻ tham nhũng quyền lực thì ắt ông Trọng sẽ là người đầu tiên!

  1. Tổng Trọng bảo Hun Xen:

– Campuchia đang chơi trò đi dây.

– Tớ không hiểu ý cậu.

– Cậu chỉ khéo giả vờ. Tớ nói thẳng nhé: Tớ không thích Campuchia đi dây giữa VN và TQ.

– Thì sao nào? Chẳng phải VN đang đi dây giữa Mỹ và TQ đấy ư?

– Ừ nhỉ. Vậy là VN và Campuchia đều có tài đi dây.

– Chứ còn gì nữa. Mà về khoản này thì Campuchia chỉ đáng là học trò của VN.

– Nhưng có lẽ Campuchia nên chấm dứt trò đi dây này, mà phải ngả hẳn sang một bên.

– Nếu vậy thì Campuchia sẽ ngả sang TQ , chứ ngả sang VN thì chả xơ múi gì. Còn VN, nếu phải ngả sang một bên thì sẽ ngả sang Mỹ hay TQ?

– À … khó nói quá. Thôi, tớ đi đây.

– Đi đâu?

– Tới Đoàn xiếc Mùa Đông, xin diễn trò đi dây!

  1. Một chỉ huy IS bảo tên lính dưới quyền:

– Chú mày có thấy đám lính Mỹ đằng kia không?

– Thấy, thưa xếp.

– Hãy ra đấy đánh bom tự sát!

– Sao xếp không làm mà lại bảo em làm?

– Tao thương mày nên mới bảo thế: Xác mày mà biến thành trăm mảnh thì mày sẽ được lên ngay thiên đàng gặp Allah.

– Thế à. Vậy em sẽ làm theo lời xếp ngay.

Tên lính bỏ đi . Rồi một tiếng nổ lớn vang lên. Viên chỉ huy IS tự hỏi:

-Chẳng hiểu trên nước thiên đàng, Allah có nhận ra cái linh hồn đã bị xé thành trăm mảnh của hắn không?!

Trần Thế Kỷ

- Quảng Cáo -