Chị Phượng: Một kiếp dân oan thê thảm

- Quảng Cáo -

Bóng dáng nhỏ bé quỳ sụp dưới lư hương Đức Thánh Trần hôm nay là cô Phượng, cô Phượng phường Bình An, nhà cô sau lưng nhà Thiếu Tướng đặc công Hồng Minh Hải; dân oan của Quy hoạch khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm.

Chồng cô Phượng hộc máu chết do bệnh và sau đó là uất Quy hoạch. Nhà cô sổ hồng đầy đủ bị cưỡng chế.

Mãi sau này, người ta kết luận, nhà cô nằm ngoài ranh Quy hoạch. Tức là cô bị cưỡng chế nhầm.

- Quảng Cáo -

Để chính quyền thừa nhận cưỡng chế nhầm nhà cô, cô đã đi từ Nam chí Bắc thưa kiện, hàng chục năm dãi gió, dầm sương khóc hết nước mắt, đau đớn tận cùng, gia đình tan tác.

Tới giờ, dù thừa nhận sai nhưng chính quyền Quận 2 cũ và Tp. Thủ Đức mới vẫn chưa trả nhà lại cho cô. Tp. HCM thì lập ra một quy hoạch mới đè lên cái nhầm cũ. Vậy là họ cưỡng chế trước, quy hoạch tới sau.

Người đàn bà từng đẹp đẽ, từng năng nổ, từng hạnh phúc được chồng cưng chiều, giờ đi ở mướn, đi làm thuê đủ nghề để sống, để có tiền làm lộ phí đi kiện. Con cái cô lâm cảnh cơ cực.

Hình bóng cô nhỏ bé của cô phủ phục đau khổ trước lư hương Đức Thánh Trần có làm lãnh đạo ngoái lại cái đau thương từng ngày, từng giờ mà cô đang phải nhận không?

Nguồn: FB Nguyễn Thuỳ Dương

- Quảng Cáo -