Mấy ông này hình như có tự diễn biến, tự chuyển hóa?

- Quảng Cáo -

Mạc Van Trang

Chuyện thời sự đáng quan tâm gần đây là bốn ông đứng đầu những nước quan trọng ở EU là Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Ý Mario Draghi, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Rumani cùng kéo nhau đến Kyiv gặp TT Zelensky làm gì?

ĐỨC, từ ngày Nga xâm lược Ukraine thì cứ nhùng nhằng dính với Nga về khí đốt, xăng dầu không dứt ra được; rồi tuyên bố Viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine, nhưng cứ ngập ngừng… Zelensky đã từng từ chối Tổng thống Đức đến thăm. Dư luận xã hội Đức phê phán chính phủ Đức khá căng…

PHÁP, Tổng thống Emmanuel Macron từ ngày Nga xâm lược Ukraine thì liên tục gọi điện cho Putin và Zelensky, cứ như là “Chị Thanh Tâm” hoà giải xung đột giữa hai vợ chồng trẻ, sợ chúng nó làm tan cửa, nát nhà! Mới đây Macron còn tuyên bố, “đừng làm mất thể diện của Putin” (?), khiến Zelensky bực mình phản ứng và dư luận Pháp, thế giới phê phán.

- Quảng Cáo -

Cả Scholz và Macron đã từng sang gặp Putin trước khi quân Nga tiến đánh Ukraine; và cả 2 đều được Putin tiếp cho ngồi ở đầu bàn cách xa chừng 5 mét!

Có người nói, có nhiều lý do, nhưng về mặt tâm lý, có lẽ hai ông này từ trong vô thức phản ánh nỗi ám ảnh “Hội chứng Sợ Nga xô”.

Thì phát xít Đức bị quân Nga xô đánh cho tơi bời, nước Đức bị tàn phá khủng khiếp và ngày 9/5/1945, phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện Hồng quân Liên Xô và quân Đồng Minh… Nước Đức bại trận, từ đó chỉ lo khôi phục đất nước, chăm chỉ làm ăn, trỗi dậy về kinh tế, chứ không dám nghĩ đến sức mạnh quốc phòng và có tâm lý vừa thù ghét vừa sợ sệt Nga.

Pháp thì khi phát xít Đức tiến đánh, chỉ hơn một tháng, ngày 17/06/1940 đã đầu hàng Đức Quốc Xã, lập chính phủ theo Đức. Ngày nay nhiều người Pháp bảo, nhờ đầu hàng mà dân Pháp đỡ chết, các thành phố đỡ bị tàn phá và nhất là giữ được Paris cổ kính, hoa lệ!…

Có lẽ biết tâm lý của các vị như vậy nên Putin cứ đem đầu đạn hạt nhân ra dọa và cũng tác dụng…

Có phải trước sức ép của dư luận và nhiều điều gì nữa mà hai ông này cùng Thủ tướng Ý, Thủ tướng Rumani đến gặp Zelensky tại Kyiv và có những phát biểu thay đổi quan điểm.

Từ FB của Phan Châu Thành cho thấy…

Trước đó một ngày, 16-06-2022, tổng thống Pháp E. Macron, thủ tướng Đức O. Scholz, thủ tướng Ý M.Draghi và tổng thống Romania K. Iohannis đã tới làm việc tại Kyiv cùng tổng thống Ukraine W. Zelensky.

https://twitter.com/nexta_tv/status/1537299866241708033

https://twitter.com/fpetitAN/status/1537456533189140482

Đồng thời, cả 4 người đứng đầu nhà nước đều tuyên bố ủng hộ Ukraine gia nhập khối EU:

https://twitter.com/flrsrffy/status/1537630872593399808

https://twitter.com/TRTWorldNow/status/1537442966263934977

… và tới Irpin để tận mắt chứng kiến những tội ác chiến tranh mà quân Nga đã tiến hành đối với dân thường Ukraina.

https://twitter.com/Kateryna_Kruk/status/1537413978204381185

Tổng thống Pháp tuyên bố sẽ gửi thêm pháo tầm xa tự hành Caesar cho Ukraine và tuyên bố: “Châu Âu sẽ ở cạnh Ukraina cho tới khi Ukraina chiến thắng cuộc chiến. Sự an nguy của cả châu Âu đang diễn ra ở đây, trên mảnh đất Ukraina này…” Đồng thời, ông cũng có vẻ thay đổi thái độ, không còn kêu gọi „không làm Nga mất mặt”, mà ngược lại: “Ukraina sẽ hoàn toàn tự quyết định phương thức và cách diễn ra các cuộc đàm phán hòa bình, nếu họ muốn… Nga cần phải ngay lập tức giải tỏa phong tỏa cảng Odessa cho việc xuất ngũ cốc của Ukraina”

https://twitter.com/jojalonen/status/1537696394055647233

Thủ tướng Đức cho rằng: “Ukraine thuộc về gia đình châu Âu, Nga phải ngay lập tức rút quân và tiến hành đàm phán hòa bình. Đức ủng hộ Ukraine gia nhập EU!”

https://twitter.com/Bundeskanzler/status/1537454129676701697

Các đoàn xe chở pháo của Ý đã được nhìn thấy trên đường tới Ukraine:

https://twitter.com/i/status/1536460143440932864

Như vậy, thấy vui, nếu các vị đó có “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo chiều hướng tích cực.

- Quảng Cáo -