‘Địa ngục trần gian!’: Binh sĩ Ukraine nói về cuộc chiến ác liệt với Nga ở chiến trường miền đông Nga xâm lược Ukraine

Chỉ huy trung đội Ukraine tên là Mariia đi bộ tại một vị trí ở vùng Donetsk, Ukraine Thứ Bảy, ngày 2/7. Ảnh AP
- Quảng Cáo -

Phương Đăng (theo AP)

Cánh rừng và thành phố bị thiêu trụi. Đồng đội bị đứt lìa tứ chi. Các cuộc bắn phá không ngừng, lựa chọn duy nhất là nằm trong chiến hào, chờ đợi và cầu nguyện…

Đó là chia sẻ của những người lính trở về từ chiến tuyến ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine – nơi Nga đang tiến hành một cuộc tấn công ác liệt để giành toàn quyền kiểm soát khu vực này, theo Associated Press.

Những người lính Ukraine đã mô tả cuộc sống nơi mặt trận trong giai đoạn 2 bên đang lao vào một cuộc chiến tiêu hao tàn khốc như ngày tận thế.

- Quảng Cáo -

Trong các cuộc phỏng vấn với Associated Press (AP), một số binh sĩ Ukraine phàn nàn về cách tổ chức hỗn loạn, đào ngũ và các vấn đề sức khỏe tâm thần do pháo kích không ngừng gây ra.

Những người khác nói về tinh thần chiến đấu cao, sự anh hùng của đồng đội và thề sẽ tiếp tục chiến đấu, ngay cả khi quân đội Nga được trang bị tốt hơn và kiểm soát ngày càng nhiều hơn các vùng lãnh thổ ở Donbass.

Trung úy Volodymyr Nazarenko, 30 tuổi, chỉ huy thứ 2 của Tiểu đoàn Svoboda thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã cùng với các binh sĩ rút khỏi Severodonetsk theo lệnh của các nhà lãnh đạo quân sự.

Trong trận chiến kéo dài một tháng, xe tăng Nga đã tiêu diệt mọi vị trí phòng thủ tiềm năng và biến một thành phố với dân số 101.000 người trước chiến tranh thành “một sa mạc bị thiêu rụi”, trung úy Nazarenko nói.

“Họ bắn phá chúng tôi mỗi ngày. Tôi không muốn nói dối về điều đó. Thành phố bị san phẳng một cách có hệ thống”, trung úy Nazarenko chia sẻ thêm.

Quân đội Ukraine đã rút khỏi Severodonetsk vào ngày 24/6 sau khi bị quân đội Nga bao vây 3 mặt và việc bám trụ lại thành phố trở nên vô nghĩa.

“Nếu có một địa ngục nào đó trên Trái đất, thì đó là ở Severodonetsk”, Artem Ruban, một người lính trong tiểu đoàn của trung úy Nazarenko bình luận khi đang an toàn ở Bakhmut sau khi rút lui khỏi thành phố Severodonetsk cách đó 64km về phía tây nam.

Trung úy Nazarenko, người cũng đã chiến đấu ở Kiev và các chiến trường khác ở miền Đông Ukraine coi chiến dịch của Ukraine ở Severodonetsk là “một chiến thắng” bất chấp kết quả.

Anh cho biết các lực lượng phòng thủ Ukraine đã cố gắng hạn chế thương vong trong khi ngăn chặn bước tiến của Nga lâu hơn dự kiến, làm cạn kiệt các nguồn lực của Nga.

“Quân đội Nga đã hứng tổn thất rất lớn, và tiềm năng tấn công của họ đã bị giảm thiểu đáng kể”, viên trung úy nhấn mạnh.

Cả trung úy Nazarenko và binh sĩ dưới quyền đều bày tỏ niềm tin rằng Ukraine sẽ lấy lại tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và đánh bại Nga.

Họ khẳng định tinh thần chiến đấu của các lực lượng vũ trang Ukraine vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, những người lính khác, hầu hết không có kinh nghiệm chiến đấu trước đó, đã chia sẻ quan điểm bi quan hơn.

Oleksiy, một thành viên của quân đội Ukraine, vừa trở về từ mặt trận với vết thương nặng nề. Anh cho biết, mình bị thương trên chiến trường ở Zolote, một thị trấn mà người Nga cũng đã chiếm được. Chia sẻ về chiến trường, Oleksiy – với gương mặt đầy mệt mỏi – tiết lộ: “TV đang chiếu những bức ảnh hùng tráng về tiền tuyến, về tình đoàn kết của quân đội, nhưng thực tế lại khác”.

Oleksiy nói rằng, tiểu đoàn của anh đã cạn kiệt đạn dược trong vài tuần. Có thời điểm, những cuộc pháo kích không ngừng đã khiến những người lính Ukraine không thể đứng vững trong chiến hào.

Oleksiy tuyên bố đơn vị của anh đã mất 150 người trong ba ngày giao tranh đầu tiên, nhiều người đã chết do mất quá nhiều máu khi không được cầm máu, chữa trị kịp thời.

Do các cuộc oanh tạc không ngừng, những người lính bị thương chỉ được sơ tán vào ban đêm, và đôi khi họ phải đợi đến hai ngày mới được đưa đến nơi chữa trị.

Các chỉ huy không quan tâm đến việc bạn có bị suy sụp tâm lý hay không. Nếu bạn có trái tim, nếu bạn còn tay và chân, bạn phải quay trở lại chiến đấu”, Oleksiy nói thêm.

Mariia, một nữ chỉ huy trung đội 41 tuổi gia nhập quân đội Ukraine vào năm 2018 vốn từng làm luật sư và có một con gái cho biết, khả năng chịu đựng của các binh sĩ Ukraine có thể khác nhau rất nhiều tùy thuộc vào vị trí mà đơn vị của họ đang chiến đấu và khả năng tiếp cận các đường tiếp tế.

Theo Mariia, những chiến tuyến tồn tại từ khi cuộc xung đột với phe ly khai thân Nga nổ ra vào năm 2014 thì tĩnh lặng hơn, ít nguy hiểm hơn trong khi những mặt trận Nga đưa quân đến thì giống như “địa ngục”. Mariia cho biết chồng cô hiện đang chiến đấu ở một “điểm nóng chiến sự” như vậy.

Mariia cho biết, các cấp dưới của cô đều giữ được tinh thần chiến đấu cao và nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng”.

Hai binh sĩ giấu tên khác mà AP phỏng vấn – cựu nhân viên văn phòng ở Kiev chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu – cho biết họ đã được gửi đến tiền tuyến ở phía đông ngay sau khi hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản.

Họ nói rằng họ đã quan sát thấy cách “tổ chức khủng khiếp” và “ra quyết định phi logic” của các chỉ huy ở chiến trường và nhiều người trong tiểu đoàn của họ từ chối chiến đấu.

Một trong những người lính cho biết anh phải hút cần sa hàng ngày để quên đi hiện thực khốc liệt.

“Nếu không, tôi sẽ mất trí, tôi sẽ đào ngũ. Đó là cách duy nhất để tôi có thể trụ lại”, một binh sĩ thú nhận với AP.

P.Đ.

Nguồn: Danviet

- Quảng Cáo -