Cây trôi … nhưng chết đứng!

- Quảng Cáo -
Chỉ cần các ông ngồi im, đừng làm gì thì cũng tốt cho dân lắm rồi.
CÂY TRÔI…. NHƯNG CHẾT ĐỨNG
Đây là cây trôi Yên Hạ ở xóm Ngọc Hạ, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương (Nghệ An).
Những người cao tuổi trong vùng cho biết cây trôi (muỗm) đã hơn 300 năm tuổi. Thân cây cao lớn hàng chục mét, cành lá vươn rộng trên mấy sào đất. Gốc cây có nhiều ụ, bạnh nhô ra với muôn hình kỳ lạ, trẻ em có thể trú mưa dưới đó. Nơi to nhất của gốc có chu vi 12m, nhiều người ôm không xuể.
Sau đó, “với tinh thần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản của quê hương”, mấy ông cán bộ ở đây đã làm kè, và đặc biệt “tặng” cho cây rất nhiều bao phân đạm, NPK… vô gốc và… tưới nước cho phân mau tan! 😁
Kết quả: cây tên trôi nhưng đã bị chết đứng.
Nhớ thêm: Mấy năm trước có cụ bà ở Củ Chi, là bà mẹ nhiều liệt sĩ, sống trên 100 tuổi. Khi báo chí đưa tin về tuổi thọ của bà, nhìn bà khá gầy ốm. Vậy là các Hội phụ nữ, Đoàn và nhiều đoàn thể khác liên tục đến thăm bà, tặng sữa, thuốc bổ đủ thứ. Sau đó không lâu bà… qua đời!
Nguồn : Fb Nguyễn Đình Bổn.
- Quảng Cáo -