Quảng Cáo

Chuyện con dao mổ

Quảng Cáo

Chu Mộng Long

Báo đăng con dao mổ của bệnh viện Việt Nam rạch ba phát vẫn chưa đứt da, nghe phát khiếp!

Anh đồ tể khi giết mổ động vật, anh ta cũng phải mài con dao cho bén. Không đơn thuần là mổ nhanh mà còn nhân đạo, vì nếu dùng con dao cùn, con vật sẽ giãy giụa, đau đớn và kêu la thảm thiết.

Một thằng đao phủ giết người thời trung cổ cũng vậy. Con dao của nó sau khi lệnh bài phát ra, nó phải chém phập một cái, đầu tội nhân lìa khỏi cổ trong chớp mắt để không bị đau đớn. Đó là nhân đạo. Cụ Nguyễn Tuân còn sáng tạo ra nhân vật Bát Lê trong truyện Bữa rượu máu với nghệ thuật “chém treo ngành”, chém đẹp để cứu vãn sự man rợ.

Tử tù xưa sợ nhất là những tên đao phủ chém đầu người bằng con dao cùn. Nó mà chém bầy nhầy, chém năm lần bảy lượt tội nhân vẫn chưa chết thì khủng khiếp biết chừng nào. Cho nên tử tù thường tìm cách lo lót cho đao phủ, lạy ông, ông mài con dao cho bén!

Xem ra, hiện nay người bệnh cũng phải lo lót và lạy bác sĩ, rằng bác sĩ nhớ dùng con dao cho bén. Nếu không có dao bén thì có khi dùng dao mổ lợn còn tốt hơn./.

Chu Mộng Long

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux