Xứ lừa nên quay 4 phương 8 hướng đều gặp lũ lừa

- Quảng Cáo -
Mẹ nó chứ
Trong 1 cái thể chế mà thằng nào cũng muốn lãnh đạo, thằng nào cũng muốn chỉ tay 5 ngón nhưng khi xảy ra hậu quả thì méo thằng nào chịu trách nhiệm, thể chế gì vui vậy? Sống trong cái thể chế đó bà con có thấy hạnh phúc không?
Thứ nhất: nếu nhà cầm đồ không biết gì về chứng khoán và cách quản lý điều hành chứng khoán thì cứ cấm mẹ nó đi cho lành.
Đằng này học đòi làm theo để bây giờ bung bét, làm ảnh hưởng thậm chí nghiêng ngả nền kinh tế.
Mình ko chơi chứng khoán nên mình ko biết, mình chỉ biết 1 điều: đã lãnh đạo toàn diện thì phải chịu trách nhiệm toàn diện chứ không thể:
Mất mùa thì tại thiên tai
Được mùa thì tại thiên tài Đ ta được
Nếu không có ngân hàng bảo lãnh, ủy ban chứng khoán, kiểm toán, thuế…thì doanh nghiệp không thể phát hành trái phiếu để lên sàn được.
Vậy khi đã bảo chứng cho 1 trái phiếu nào đó thì tất cả tụi trên phải đi tù khi doanh nghiệp phát hành trái luật chứ?
Mà kể cũng lạ, nếu chỉ vì lãi suất cao hơn ngân hàng 1 tý thì thiếu gì chỗ cho vay mà phải mua trái phiếu DN để rồi như đánh bạc?
Khi niềm tin của người dân vào hệ thống tài chính của nhà cầm đồ bị lung lay là lúc họ mua các tài sản khác để tích trữ hơn là đầu tư để rồi mất hết.
Bảo sao mấy hôm nay vàng nhảy nhót cao quá cơ.
Mọi sự lãnh đạo tài tình sẽ đưa người dân xứ này đến miệng hố.
Xứ lừa nên quay 4 phương 8 hướng đều gặp lũ lừa và lũ lưu manh./.
- Quảng Cáo -