Cuộc cách mạng hoa giấy?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Cuối thế kỷ 20, nhân loại sững sờ vì cuộc cách mạng Nhung, tức cách mạng Hoa Hồng ở Liên Sô, Đông Âu và Mông Cổ.

Người ta sững sờ vì không ai nghĩ thành trì XHCN kiêng cố bị sụp đổ dễ dàng và gọn gàn, chóng vánh…

Thì đầu thế kỷ 21, nhân loại càng bàng hoàng hơn vì cuộc cách mạng Hoa Lài ở Bắc Phi – Trung Đông, khởi phát do chàng thanh niên Bouazizi bán hoa quả ở thủ đô Tunis của Tunisia tự thiêu sau khi bị cảnh sát tịch thu hàng hóa… Trái với cuộc cách mạng Hoa Hồng Liên Sô, Đông Âu và Mông Cổ “êm như nhung”, cuộc cách mạng Hoa Lài Bắc Phi – Trung Đông tạo ra quá nhiều bất ổn, bạo lực, đổ nát, thương vong, nội chiến…như Yemen, Libya, Syria…

- Quảng Cáo -

Và không hiểu vì đâu ông Thầy bói nổi tiếng người Anh, Craig Hamilton Parker, gieo quẻ “càn khôn” phán y như thiệt, rằng nữ hoàng Anh Elizabeth băng hà trong năm nay, và rằng, ĐCSTQ sẽ sụp đổ vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023.

Dĩ nhiên cũng khó mà tin lời tiên đoán của thầy bói, vì không phải lúc nào họ nói cũng đúng, chỉ là lâu lâu “chó ngáp nhằm ruồi”. Song một khi họ tiên đoán đúng một chuyện, thì chuyện tiên đoán thứ hai không thể không làm nhiều người chú ý…

Crag Hamilton Parker đã tiên đoán đúng ngay chóc cái chết và thời điểm chết của nữ hoàng Anh Elizabeth, làm nhiều người nghĩ tiên đoán kế tiếp của ông, rằng ĐCSTQ sụp đổ cuối năm nay hay đầu năm tới, là rất có thể…

Mấy ngày nay, đặc biệt kể từ sau vụ hỏa hoạn tòa nhà chung cư trong thủ đô Urumqi của Tân Cương, gây tử vong 10 người và làm 9 người khác bị thương, được cho là do chính sách Zerovi sai lầm, cách ly cực đoan của chủ tịch Tập Cận Bình khiến không thể cứu hỏa và cứu người thoát hỏa hoạn kịp thời.

Vụ hỏa hoạn Urumqi vừa là nguyên nhân gây ra, vừa là giọt nước tràn ly, xúc tác sự bất bình và phẫn nộ vốn đã tích tụ trong lòng nhân dân TC bấy nay về chính sách chống dịch cực đoan Zerovi…Khiến rất nhiều nơi, từ thành thị đến làng quê, đặc biệt là nhiều trường đại học danh giá của TC, đã phá xích xiềng cách ly, xuống đường cầm tờ giấy trắng tinh khôi A4, để… Theo RFI “Làng sóng biểu tình ở TQ : Tập Cận Bình và ĐCS bị công khai thách đố “…

Xưa nay, chẳng bao giờ ĐCSTQ để yên cho bất cứ ai thách đố quyền lực và sự cai trị của họ. Ngày 4/6/1989, Đặng Tiểu Bình ra lệnh cho quân đội đem xe tank vào nghiền nát hàng vạn người biểu tình thách đố quyền lực của ĐCSTQ ở quảng trường Thiên An Môn là một ví dụ.

Và kể từ sau thảm sát Thiên An Môn, chẳng còn ai ở Hoa lục dám thách đố quyền lực của ĐCS uy tín quốc tế lớn như khôi nguyên giải Nobel hòa bình Lưu Hiểu Ba còn bị vùi dập chết rủ tù.

Nhưng hình như người Hoa đã vượt qua sợ hãi ? Vì mấy ngày qua, không phải hàng trăm ngàn người TC công khai thách đố ĐCSTQ như ở Thiên An Môn năm 1989, mà có đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu người Hoa, không phải tập trung ở Thiên An Môn, mà trãi rộng khắp nước, thách đố ĐCSTQ bằng những tờ giấy trắng tinh khôi A4… Một cuộc cách mạng Hoa Giấy đang bùng phát ? Làm không ít người nhớ đến tiên đoán của ông thầy bói Crag Hamilton Parker. Lẽ nào… ?

- Quảng Cáo -