Làm ăn mùa hậu dịch

- Quảng Cáo -

Xuân Sơn Võ

Thật ngạc nhiên khi thế giới mạng phản ứng rất yếu ớt với thông tin này.

Bản thân tôi cũng phản ứng rất yếu, bởi vì tôi vẫn còn đang choáng váng với cú sốc tán gia bại sản. Vừa trải qua cơn đại dịch, lại đến chuyện này, công ty đã khánh kiệt. May mà còn tiền nhà bơm vô để duy trì hoạt động. Những ngày qua tôi luôn phải ngăn để mình không cay đắng mà phát ra những lời lẽ mà bọn chúng đang chờ đợi.

- Quảng Cáo -

Thể chế này không ủng hộ cho người làm ăn chân chính. Có lẽ nếu còn muốn làm ăn, tôi sẽ cân nhắc đến việc bán sạch tài sản, ra nước ngoài sống. Ngay cả Campuchia có lẽ cũng còn có hi vọng hơn.

Chứ với cái thể chế này, thì quay vào đâu cũng phải kềm cơn mửa./.

- Quảng Cáo -