Rước của nợ là có thật

- Quảng Cáo -

Nguyễn Tấn Thành

Nếu không rước của nợ Cát linh Hà Đông về phụng sự như phụng sự con cưng… Thì ngân sách không bị mất một số tiền trợ giá khổng lồ, lãng nhách, lên đến 417 tỷ, trong đó 320 tỷ bù lỗ và 97 tỷ để khoe mẽ số lãi của Cát Linh Hà Đông.

Nhờ trợ giá quá quắt đến mức, sau khi trợ giá hết lỗ lã, tiền trợ giá vẫn còn thừa 97 tỷ, nhưng cái lũ mặt dày không biết ngượng, lu loa là tiền lãi cái của nợ Cát linh Hà đông?

Câu hỏi đặt ra là, nếu tiền trợ giá không phải tiền ngân sách, tức không phải tiền thuế của dân, mà là tiền của các vị lãnh đạo nào đó, thì các vị lãnh đạo đó có dám rước của nợ Cát Linh Hà Đông về để hàng năm bỏ ra hơn 400 tỷ tiền túi trợ giá? Và dĩ nhiên chẳng bao giờ thu được đồng nào để bù đắp vào hàng ngàn tỷ tiền vốn đã bỏ ra?

- Quảng Cáo -

Những gì tệ hại mình không dám làm cho chính mình thì cũng đừng bao giờ làm điều đó cho đất nước! Đó là tư cách tối thiểu của một cán bộ lãnh đạo!

- Quảng Cáo -
Xin Giúp Chúng Tôi CHIA XẺ XA THÊM
Bài trướcTrững mỡ?
Bài kếAi có tội?
Phòng Trực của Chân Trời Mới Media ở Âu Châu đặt tại Paris, Pháp Quốc.