Trững mỡ?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Chẳng có đại gia bất động sản nào tử tế. Nếu tử tế, không thể “tay không bắt giặc”… trở nên siêu giàu?

Chị Moon cũng thuộc thành phần đại gia bất động sản ba trợn ấy, giàu khủng, sống sung túc, thừa thải… Đâm trững mỡ… Gây chuyện chửi lộn với mấy tên cuội gì đó… Cho đỡ buồn chán? Mấy tên cuội này chắc cũng ba trợn chẳng khác chị Moon? Nên “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”… Kết quả :

– Chị Moon lên mạng khích tướng nhau chia phe, kéo phe, xúm chửi nhau má ơi luôn. Nói theo cách của Cao Bá Quát: “ Bên chị Moon gọi bên kia là c.hó, bên kia gọi bên chị Moon là c.hó, cả hai đều là c.hó…”

- Quảng Cáo -

– Chửi nhau chưa đã… Kéo nhau đi kiện…

Giờ đám cô hồn các bác này, lớp vào trong ngó ra, lớp ở ngoài ngó vô… Chuẩn bị kéo nhau ra vành móng ngựa trững… cho hết mỡ…

Xử xong, không biết đứa nào ở trong được ra, và không biết đứa nào ở ngoài bị vô… Bởi cái đám âm binh trững mỡ này, nếu không là cuội thì cũng là loại tay không bắt giặc, nên đứa nào vào trong ngó ra cho tiêu mỡ, hay ra ngoài ngó vô cho tởn… Cũng chẳng có gì phải đao to búa lớn, vì nó chẳng khác một vỡ hài kịch./.

- Quảng Cáo -