Vượt đoạn đường dài hơn 300 km dưới cơn mưa khi nặng hột, lúc lất phất trải dài từ Bắc xuống Nam, cuối cùng chúng tôi cũng đến địa điểm biểu tình nhân ngày QTNQ năm 2024 do Liên Hội Người Việt tại CHLB Đức tổ chức, nằm bên kia đường đối diện Lãnh sự quán CSVN trên đường Kennedyallee 48 thuộc thành phố Frankfurt am Main.
Đồng hồ chỉ 12g20, chúng tôi lao vào mỗi người một tay giúp sức cùng anh chị em thuộc Ban Tổ Chức để dựng lều, giăng biểu ngữ, dựng cờ, hoàn chỉnh âm thanh cho cuộc biểu tình. Vất vả nhất hôm nay là anh Phan Đình Vĩnh Điệp và anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh thuộc BTC biểu tình; và có lẽ điều này là hiển nhiên trong mọi cuộc tổ chức.
Rồi thì việc chuẩn bị cũng ổn và mưa vẫn cứ rơi lất phất. Bà con các nơi xa cũng về kịp giờ khai mạc lúc 13 giờ.
Sau nghi thức chào cờ, mặc niệm, bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ tịch Liên Hội NV tại CHLB Đức đã ngỏ lời chào mừng đồng bào tham dự và trình bày về ý nghĩa và mục đích của cuộc biểu tình.
Cùng góp tiếng nói trong cuộc biểu tình còn có ông Nguyễn Đình Phúc (Hội NVTNCS tại Hamburg), LS. Nguyễn Văn Đài (Hội Anh Em Dân Chủ VN), ông KS Nguyễn Thế Bảo (Hội NVTNCS tại Nürnberg & phụ cận), ông Nguyễn Thanh Văn (Ủy Ban Điều Hợp Công tác Đấu tranh tại Đức), ông Wolfgang Berntrup (Tổ chức Ki tô giáo đấu tranh xóa bỏ tra tấn (ACAT), bà ca nhạc sĩ Gabi Uhl (Chủ tịch tổ chức đấu tranh xóa bỏ án tử hình),…….
Những phát biểu nói về ý nghĩa ngày Quốc Tế Nhân Quyền cũng như thực trạng nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam kể từ khi nhà cầm quyền CSVN ký kết vào Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền vào năm 1982.
Xen kẽ là những bài hát đấu tranh và những khẩu hiệu đòi nhân quyền, tự do, dân chủ cho VN,…
Trong phần phát biểu của mình, ông Wolfgang Berntrup có đề cập đến TNLT Đặng Đình Bách, người can đảm đứng lên đấu tranh bất bạo động bảo vệ môi sinh, chống lại sự gia tăng nhiệt độ của trái đất. Theo ông Berntrup, khi nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp, bắt bớ, bỏ tù Đặng Đình Bách thì cũng là lúc họ tấn công tương lai của mọi người chúng ta!
Ngoài ra ông cũng còn đề cập đến việc “Đàn áp xuyên quốc gia” của CSVN, mà điển hình như vụ Trịnh Xuân Thanh tại Đức, Y Quỳnh Bdap tại Thái Lan hiện nay….Ông cũng không quên nhắc lại vụ án Đồng Tâm chấn động với cái chết của ô Lê Đình Kình và 2 bản án tử hình đối với 2 người con ông Kình.
Đề cập đến nhân quyền, trong phần phát biểu của ông NTVăn có nói về cách hiểu biết về nhân quyền của ông thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính trong cuộc gặp gỡ một số người Việt tại Anh quốc vào ngày 31.10.2021. Mà theo ông PMChính thì “nhân quyền lớn nhất là lo cơm ăn áo mặc cho người dân…“.
Việc lo cho người dân có cơm ăn áo mặc là trách nhiệm của nhà cầm quyền. Điều này không liên quan gì đến nhân quyền như ông Phạm Minh Chính nói. Vì Quyền con người là toàn bộ các quyền tự do và đặc quyền được công nhận dành cho con người do tính chất nhân bản của nó, sinh ra từ bản chất con người chứ không phải được tạo ra bởi pháp luật hiện hành, mà bất kỳ chính phủ nào cũng phải bảo vệ.
Liên quan đến tình hình chính trị VN, theo ông NTVăn thì khẩu hiệu mà ông Tô Lâm thường tuyên bố: “Con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại”; “Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc”…
Theo ông Văn thì xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại ngày hôm nay là Tự do, Dân chủ và Nhân quyền! Ông kêu gọi người VN tiếp tục thách thức ông Tô Lâm và đảng CSVN mọi lúc, mọi nơi để dân tộc VN được sớm bước vào kỷ nguyên mới mà Tự do, Dân chủ và Nhân quyền được tôn trọng trên quê hương.
Cuộc biểu tình trước lãnh sự quán CSVN chấm dứt vào lúc 14 giờ và mọi người cùng nhau diễn hành gần 2 cây số qua các đường phố dẫn đến Willy-Brandt-Platz thuộc trung tâm thành phố FF. Trong khi diễn hành thì những khẩu hiệu tự do, dân chủ, nhân quyền bằng Đức ngữ được hô vang tạo sự chú ý của người bản xứ đi đường.
Willy-Brandt-Platz là một khu vực quan trọng trong thành phố FF, kế sát bên là nơi đặt trụ sở của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), nơi tọa lạc của các nhà Bank lớn của Đức và cũng là biểu tượng trung tâm tài chánh Âu Châu.
Tại nơi đây, bằng Đức ngữ, một số vị đại diện đoàn biểu tình như Bs. Mỹ Lâm, ông Nguyễn Đình Phúc, ông Nguyễn Thế Bảo, ông Từ Anh Dũng,… đã tố cáo trước công luận về sự chà đạp nhân quyền của chế độ csvn.
Những hình ảnh của các TNLT tại VN được BTC đặt trên nền đá phía trước đoàn biểu tình gây nên sự chú ý của những du khách qua lại. Có người dừng lại để nhận những tờ truyền đơn và tìm hiểu về tình trạng nhân quyền tại VN và đã được giải thích cặn kẽ.
Không khí đầu đông tại Âu châu dù có giá lạnh nhưng nhờ những phần ăn nhẹ như nắm xôi, khúc bánh mì thịt do một số chị thuộc Cộng đồng người Việt tại Frankfurt & vùng phụ cận tiếp tế cũng đã khiến cho bà con được ấm lòng. Cảm ơn các chị.
Trước khi kết thúc buổi biểu tình tại Willy-Brandt-Platz, ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh đã kêu gọi mọi người cùng chụp chung tấm hình mà hậu cảnh là Trung tâm tài chính Âu Châu và đồng thời ông Vinh cũng không quên phân phát đến bà con những tấm thiệp và mẫu thư và kêu gọi bà con gởi về cho các TNLT đang bị giam cầm tại Việt Nam để bày tỏ sự đồng hành, hầu khích lệ tinh thần cho họ.
Cuộc biểu tình cho nhân quyền VN tại Đức nhân ngày QTNQ 2014 chấm dứt vào lúc 16g30 cùng ngày.
Văn Thắng