Nhà văn Võ Thị Hảo : mỗi người phải có trách nhiệm xã hội và công dân

- Quảng Cáo -

Nhà văn Võ Thị Hảo : mỗi người phải có trách nhiệm xã hội và công dân

Năm cũ vừa qua, năm mới lại đến. Cứ mỗi độ Xuân về là mang thêm niềm hy vọng và sự khắc khoải. Khắc khoải về những gì đã xảy ra trong năm cũ, và hy vọng cho tương lai tươi sáng.

Trong chương trình hôm nay, đài CTM xin gửi đến quý thính giả tâm tình của  nhà văn Võ Thị Hảo về hiện tình đất nước trong năm vừa qua.

Nhà văn Võ Thị Hảo : “Năm đã qua là năm có nhiều chuyện buồn. Nhất là khi nhìn thấy tình hình chính trị và kinh tế của xã hội Việt Nam đã bị lũng đoạn tới mức không thể tưởng tượng được ….”

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

  1. O duoi che do vc van de tham nhung no da an sau vo mau cho nen thu tuong vc co noi chi la noi lao ma thoi.Qui dong bao Quoc Noi hay dung bao gio quen cau noi cua Co Tong Thong VNCH than thuong cua chung ta da noi.Dung nghe nhung gi vc noi ma hay nhin nhung gi vc lam.Co nghia la noi mot dang ma lam mot neo.Dien hinh nhung toa an cua vc toa la dung luat rung ru ma thoi.Rat la ghe tom voi che do vc hien gio.

  2. Thưa Thủ Tướng Dũng, thường dân chỉ có 1% tin tưởng vào lời nói của ngài, thế mà ngài vẫn khư khư ôm chặt được cái ghế Thủ Tướng, đủ cho thấy CSVN độc tài Đảng trị ghê gớm qúa. Theo đề nghị của tôi, ngài nên từ chức về hưu trồng Cải.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here