Quảng Cáo

Thanh niên cộng sản VN và TQ liên hoan trong khi tàu cá VN bị tàu TQ hãm hại

Ngư dân Dương Quang Sơn, chủ tàu cá QNg 96149 TS (Ảnh: A. Vĩnh)

Quảng Cáo

Vượt sóng biển lớn thoát nạn trở về Đảo Lý Sơn sau khi bị tàu Trung Quốc cướp phá tài sản tan hoang và xua đuổi vào sáng ngày 3/11/2016, ngư dân Dương Quang Sơn đã chia sẻ thảm kịch.

Ông Sơn cho biết là tàu của ông gồm 17 ngư dân, khi đánh bắt cá tại ngư trường Hoàng Sa của VN, đã bị tàu Trung Quốc cặp mạn, nhẩy lên tấn công với vũ khí, đánh đập ngư dân, chặt phá dây neo, đập nát cửa kính ca-bin, cướp đi 5 tấn cá, 3 tấn dâu, gạo và lấy toàn bộ máy dò cá, máy thông tin liên lạc và đập nát la bàn, rồi cuối cùng bỏ đi.

Một tàu cá khác của ngư dân Bùi Ngọc Thanh, khi đang đánh bắt cá ở Đảo Phú Lâm, với 18 ngư dân cũng bị chung cảnh ngộ.

Hai thảm cảnh nói trên xẩy ra trong khi nhà nước CSVN, cách riêng là Trung Ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh rầm rộ tổ chức một chương trình Liên Hoan đón mừng 1.000 thanh niên cộng sản Trung Quốc sang Việt Nam tham dự trong tinh thần “16 chữ vàng và 4 tốt” của CSVN và, nói theo nhà nước CSVN, để “thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam.”

Mong rằng cả ngàn những thanh niên Việt Nam đang sắp sửa nhảy điệu hoà bình cùng với hàng ngàn những thanh niên Trung Quốc, và những phụ huynh của các thanh niên này, mở được mắt để nhìn thấy bản chất xâm lăng của Trung Quốc và hành vi bán nước ngày càng lộ liễu của nhà nước CSVN.

Hữu nghị gì?

Liên hoan gì?

Thanh niên Việt Nam đang bị các lãnh đạo CSVN dùng làm bình phong để che mắt đánh lừa dư luận, che giấu hành vi bán nước đang tiến dần đến điểm cuối cùng vào năm 2020.

Quảng Cáo
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux