Quảng Cáo

Lỗi tại cái gì?

Quảng Cáo

Ngo Du Trung FB

Đọc báo thấy đường Nguyễn Huệ ở phố đi bộ trong đêm Giáng Sỉnh rác ngập đường. Chợt nhớ lại, trên mạng lâu lâu có đứa khoe “Ở VN sướng lắm!”

He he… Sướng thật!

Sướng vì đụng đâu cũng ỉa đó được, đứng đâu cũng đái đó được,

bạ đâu cũng xả rác đó được;

không phải tốn công đi tìm cầu tiêu, thùng rác chi cho mệt.

Nhớ có lần thấy một anh Tây chụp tấm hình đứng dang tay, ra vẻ “Thế này là thế nào?” dưới một tấm bảng ghi “Cấm đổ rác” bên cạnh một đống rác tổ bố; có người VN vào chửi anh Tây là “Moi móc cái xấu” và “Cút về khu ổ chuột của mày đi!”

Cúi mặt sống, không dám chống lại áp bức, bất công, ngay cả chỉ bằng những lời nói, hay hành động nhỏ nhặt nhất vì nại lý do là VC có súng thì cũng được đi.

Còn ỉa, đái, khạc nhổ, chen lấn, xả rác…. là do ai cầm súng dí vào lưng bắt phải làm?

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux