Quảng Cáo

Tội nói xấu?

Quảng Cáo

Fb. Ngô Trường An|

Chúng ta đang sống trong một chế độ độc tài. Trong chế độ này người dân không được phê phán, chỉ trích, phản biện…guồng máy nhà nước. Cho dù, người dân là người đóng thuế nuôi cả hệ thống nhà nước.

Chế độ độc tài buộc người dân phải biết ơn lãnh đạo. Cho dù lãnh đạo có thu hồi đất của dân với giá 18triệu/m2 rồi bán ra với giá 350triệu/m2 thì bạn cũng phải biết ơn. Cho dù lãnh đạo có cho bạn ăn thực phẩm bẩn của các nước phương tây trả về , cho dù lãnh đạo cho bạn uống thuốc giả khi bạn lâm trọng bệnh, cho dù lãnh đạo có cưỡng chế nhà bạn rồi giấu đi bản đồ quy hoạch…thì bạn cũng không được phê phán, chỉ trích.

Nếu, chính quyền bắt bạn về tội vu khống thì có thể chấp nhận. Đằng này họ tóm cỗ bạn vì tội nói xấu? Thế nào là nói xấu? Rõ ràng đây là một khái niệm hết sức mơ hồ mà chỉ có chế độ độc tài mới áp dụng vào luật!

Ở các nước dân chủ, văn minh. Luật pháp cho người dân được quyền tự do ngôn luận. Người dân các nước đó họ có quyền chỉ trích, phê phán, thậm chí lập diễn đàn chửi chính phủ. Hả? Miệng của mày mày muốn nói gì thì kệ mẹ mày. Quan trọng điều mày nói đó có đúng hay không và lời nói của mày được bao nhiêu người ủng hộ. Mày được quyền nói những gì mày muốn nói. Nhưng. Mày không được sử dụng bao lực. Mày sử dụng bạo lực sẽ bị chính quyền tóm cổ ngay, cho dù mày sử dụng bạo lực với vợ, con của mày hoặc chó, mèo mày nuôi…

Thế đấy! Xã hội ta đang sống, người lãnh đạo sẽ xin lỗi dân khi họ sai. Cho dù cái sai của họ đẩy hàng chục ngàn hộ gia đình sống cảnh màn trời, chiếu đất. Cho dù cái sai của họ đẩy nhiều người lương thiện vô cảnh tù oan hàng chục năm trời…rồi họ sẽ xin lỗi là xong. Còn dân, sẽ bị tóm cổ bất cứ một động thái phản biện nào, Và nói «nói xấu» lãnh đạo cũng là một trọng tội trong phản biện, chỉ trích đó.

Khốn nạn cho dân tộc tôi!

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux