Bài thơ dự thi số 81 – Tựa: THƯ TÌNH CUỐI ĐÓNG CHAI

- Quảng Cáo -

81 Bài thơ dự thi số 81 – Tựa: THƯ TÌNH CUỐI ĐÓNG CHAI

Tên tác giả: Nguyễn Xuân Hải

 

THƯ TÌNH CUỐI ĐÓNG CHAI

Bỗng ồn ào vùng quê trồng lúa
Người ngư dân chuyển đến thư tình
Dù xa cách cả ngàn cây số
Nhận thư là người vợ lính hy sinh

- Quảng Cáo -

Ngày thư viết gần 30 năm trước
Khi chị đang chờ mầm sống chào đời
Sắp 30 chưa 1 lần gặp bố…
Ơi Trường sa…mộ giữa biển khơi !

…”Em thân yêu…”nét chữ bao thân thuộc
Nước mắt nhoà hay lệ của thời gian
…”Bọn anh đã kiên cường đánh trả
Lũ giặc Tầu tràn cướp đảo bạo tàn…

Pháo hạm chúng bắn gẫy cờ Tổ quốc
Bãi đá Lenđao ngập máu tanh nồng
Khói sặc sụa…bãi Côlin tang tóc
Chỉ súng trường đánh trả biển người đông

Đạn hết rồi,đồng đội không còn nữa
Chỉ mình anh với thủ pháo bên mình
Đợi  chúng tới gần…anh chấp nhận hy sinh
Viết lần cuối vài dòng cho vợ trẻ

Thư đóng chai anh quăng xuống bể
Mong 1 ngày may mắn đến tay em..”
Cũng là lúc giật nụ xoè chớp lửa
Thiêu lũ giặc Tầu man rợ đê hèn !

…”Anh đi rồi dặn 2 điều em nhớ:
Đặt tên con là tên đảo anh nằm
Mài sắc nỗi căm thù uất hận
Lũ giặc Tầu mãi mãi ngàn năm…!”

Tên con trót đặt rồi “Chung thủy ”
Cháu nội mình giờ tên gọi “Trường sa”
Để nhắc nhở muôn đời cùng sóng cả
64 anh hùng !chiến sỹ đảo Gạc ma !

Để những hy sinh không bao giờ vô nghĩa
Hãy truyền đời lòng uất hận căm thù !
Dân tộc Việt sẽ trường tồn bất diệt
Biết yêu thương…và căm giận nghìn thu..

Nguyễn Xuân Hải
Tháng 2/2017

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here