Lê Đức Anh gặp oan hồn Gạc Ma

- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Diêm Vương đang làm việc trong phủ thì nghe tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài nên sai quỷ sứ ra xem. Quỷ sứ chạy đi một lúc rồi trở lại báo báo:
“Có 64 cậu lính trẻ VN vây đánh một tên tướng già VN mới chết.”
Diêm Vương hỏi:
“Tại sao đánh?”
Quỷ sứ đáp:
“Dạ chưa kịp hỏi vì sao?”
Diêm Vương trừng mắt:
“Hừ! Ngươi ra đem chúng vào đây!”
Quỷ sứ ra dắt cả đám vào. Diêm Vương chỉ lão già hỏi:
“Ngươi là ai? Vì sao đánh nhau?”
Lão già đáp:
“Con tên là Lê Đức Anh, mới chết hôm qua. Con không có đánh nhau; mà chúng nó đánh con…”
Lê Đức Anh vừa nói vừa chỉ vào đám lính trẻ. Diêm Vương hỏi đám lính:
“Tại sao các ngươi đánh hắn?”
Một anh lính có vẻ như là người chỉ huy toán lính đáp:
“Chúng con chết oan cũng vì thằng già này. Nó là bộ trưởng quốc phòng ra lệnh cho chúng con không được bắn trả khi quân Tàu tấn công đảo Gạc Ma…”
Diêm Vương hỏi:
“Vậy các ngươi có bắn trả không?”
“Dạ không!”
Diêm Vương nhăn mặt:
“Lạ thiệt! Dù nó có ra lệnh không được bắn nhưng khi địch bắn vào mình thì phải bắn lại chứ!….”
Diêm Vương nói xong quay sang Lê Đức Anh hỏi:
“Ngươi có ra lệnh không được bắn vào lính Tàu không?”
“Dạ có!”
“Hừ! Tại sao?”
Lê Đức Anh ngâp ngừng:
“Dạ… dạ… vì con nghĩ mình cứ nhịn Tàu thì Tàu sẽ tha… thì con mới còn giữ được hàm tướng… được làm bộ trưởng quốc phòng….”
“Hừ! VN có bao nhiêu tướng như mày?”
Lê Đức Anh cười toe:
“Dạ nhiều! Như đại tướng Võ Nguyên Giáp, người hùng của chiến trường Điện Biên mà bị bắt đi canh lờ chị em cũng vui vẻ đi, không phản đối một tiếng…”
Lê Đức Anh dừng lại nhìn quanh, rồi tiếp:
“Con biết người ta chửi chúng con là vô sỉ, là hèn hạ, là gian ác này nọ; nhưng trong xã hội của con, đứa nào tự trọng, có lương tâm, hiền lành, thật thà… thì chỉ có chết, giống mấy chú lính kia…. Sống thì chỉ cần đạt được mục đích của mình. Quỳ cũng được; bò cũng được; liếm cũng được. Chỉ cần mình đạt được mục đích; khi có quyền trong tay rồi thì đứa nào chửi, mình giết đứa đó. Cái ông gian ác nhất, điếm đàng nhất, quỷ quyệt nhất, nham hiểm nhất, đạo đức giả nhất là Hồ Chí Minh, bác của chúng con nên chúng con biết rất rõ, chết nửa thế kỷ rồi xác vẫn còn được giữ cho người ta chiêm ngưỡng đó…”
Diêm Vương nói, giọng lạnh tanh:
“Thằng HCM thì ngày nào không tới đây đòi được đầu thai, ta lạ gì!. Hôm nay chỉ giải quyết chuyện đánh nhau của các ngươi. Những chuyện khác xét sau.”
Diêm Vương quay sang toán lính:
“Các ngươi không nên đánh nó nữa. Các ngươi đánh nó, tay chân chạm vào nó thì sẽ dính vào người các ngươi cái mùi “lãnh đạo VC” của nó. Cái mùi đó nó thúi tới diêm phủ của ta, thúi đời đời, thúi tới… vô cùng… “

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here