Thế nào là văn minh

- Quảng Cáo -

“Mày biết nhảy đầm không?”
“Không!”
“Mày biết đánh ten nít không?”
“Không!”
“Mày có uống Macallan 25 tuổi không?”
“Không!”
“Mày có nhiều tiền bằng tao không?”
“Không!”
“Vậy tại sao mày dám nói tao không phải là người văn minh?”
“Tại vì bọn cướp đất của dân để xây sân tennis ngàn tỷ trong khi con nít phải đu dây qua sông đi học; tại vì bọn hút máu dân để lấy tiền nhảy đầm, chơi gái hoa hậu 25 ngàn đô một đêm, uống rượu macallan 2 ngàn đô một chai trong khi con nít nhịn đói đến trường, đói đến hoa mắt lủi xuống mương chết, chỉ có thể là thú vật, không thể là người.
Người văn minh không cướp của dân, không áp bức, bóc lột dân, không sống xa hoa, phè phởn trên sự đau khổ, đói khát của người dân…”

***

Xin vui lòng tiếp tay phá vỡ bức màn bưng bít thông tin của chế độ bằng cách bấm LIKE, SHARE  và COMMENT. Trân trọng cảm ơn Bạn.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here