Ngón nghề của đảng: Tung hỏa mù định hướng dư luận

- Quảng Cáo -

Nguyên Anh|

Thời sự Việt Nam vừa qua không có gì đáng nói hay đảng cs đang giở trò để người dân trong nước quên đi những bất công mà họ đang phải gánh chịu hàng ngày. Người dân Việt Nam hôm nay chỉ quan tâm đến những ‘hiện tượng’ đang xảy ra mà quên đi ‘bản chất’ qua những nhức nhối âm ỉ trong cuộc sống mà mình đang phải gánh chịu, ở tầm thấp họ quên mình đang phải móc túi ra chi trả thuế suất cao ngất ngưởng để mua xăng dầu, họ quên đi họ phải đóng tiền mãi lộ cho bọn cướp đường có ba tăng mang tên BOT khắp các tỉnh thành, họ quên đi đất nước của mình là một xã hội kim tiền, người dân nghèo hoàn toàn không có an sinh xã hội, họ phải móc tiền túi ra để chi trả cho giáo dục, y tế, thậm chí cả một đất nước ngu ngơ, nháo nhác như một bầy gà con và khi đảng ban cho một cái thông tin gì là ồn ào dậy sóng.

Đảng csVN có hẳn một chương trình ngu dân, theo đó họ cho các cơ quan báo đài do họ quản lý định hướng người dân vào những câu chuyện vô bổ, bình tâm quan sát mọi người sẽ thấy tại Việt Nam chỉ có những bản tin tình tiền, cướp giật, hãm hiếp…; ngoài ra chuyện chính trị, vấn đề chủ quyền đất nước bị xâm phạm hoàn toàn không được phép loan tin, ngay cả những bản tin về nội bộ đảng, sức khỏe lãnh đạo đều được dấu kín như bưng trong hệ thống báo chí khổng lồ gần 1.000 tờ báo và hàng trăm đài phát thanh truyền hình quốc doanh…

Điểm qua các sự việc nổi cộm gần đây sẽ thấy người dân Việt Nam chỉ quan tâm đến những chuyện vô bổ, tào lao, thanh niên bàng quan với hiện tình đất nước, họ chỉ quan tâm đến những sao Hàn, siêu xe, danh hài…; chỉ đánh giá con người qua vật chất tầm thường, phụ nữ chỉ quan tâm đến sắc đẹp, tiền bạc…; ngoài ra đất nước còn hay mất, giặc tràn vào nước nhà cũng không quan tâm, thậm chí người Việt càng ngày càng đối xử độc ác với nhau, họ đầu độc nhau qua thực phẩm để có lợi nhuận, sẵn sảng giết chết lẫn nhau chỉ vì một va quẹt xe cộ, vì một cái nhìn đểu, đó chính là di hại của cái nền báo chí định hướng theo ý đồ của đảng.

- Quảng Cáo -

Để nhồi sọ một dân tộc trở thành một loại dân ngu đảng dùng những biện pháp chính sau đây:

– Dựng tường lửa, ngăn chặn người dân tiếp cận được luồng thông tin chính thống từ nước ngoài, nếu có đưa tin về những sự kiện thế giới cũng đều được kiểm duyệt và phát ra thông tin một chiều nhằm có lợi cho đảng mà mọi người dễ dàng nhìn thấy qua sự kiện VTV cắt xén lời nói của ông linh mục Ngô Quang Kiệt nhiều năm trước nhằm tạo ra sự bất mãn của người dân, tạo ra mâu thuẫn tôn giáo trong lòng dân tộc.

– Dùng hệ thống truyền thông khổng lồ của mình ru ngủ giới trẻ, thành phần nồng cốt của dân tộc nhằm làm cho họ trở nên ngu muội, suy nghĩ bị thui chột và trở nên cực đoan nhằm phục đồ cho ý đồ của đảng với sự huyễn hoặc mình là người yêu nước, chống phản động vv…

Hai nét chủ đạo trên đã làm cho người dân trong nước trở nên mù lòa, ngoài ra còn có đội ngũ dư luận viên rỉ tai thì thầm hãy cứ để đảng và nhà nước lo vì chỉ có đảng mới có thể làm, còn chúng ta nhỏ bé lắm, tiếng nói không ai nghe…; đó chính là âm mưu làm thui chột tinh thần của một dân tộc, mất đi sức đề kháng để dễ bề cai trị và bán đứng một quốc gia. Ngoài ra VN còn làm áp lực bắt buộc các hảng truyền thông nước ngoài như Youtube, Facebook…; phải phục tùng nếu muốn làm ăn tại Việt Nam. Điều này càng thể hiện nhà cầm quyền VN hôm nay chính là một chế độ độc tài chuyên chính và những đối tác nước ngoài đang mất dần tính độc lập của mình để trở thành một công cụ tay sai cho đảng csVN nhằm tuyên truyền giả dối và đi ngược lại với tôn chỉ của quốc gia mình đặt trụ sở. Ngoài ra còn có một lực lượng khổng lồ an ninh, tình báo, công an, quân đội hàng triệu người sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ ai và thế lực nào chống đối để giữ vững sự tồn tại của một chế độ độc tài cũ kỹ.

Nhìn những sự việc xảy ra trong nước hàng ngày, những soái ca, những kẻ đang sống trong chế độ độc tài nhưng lại làm ra vẻ hiểu biết về nền dân chủ của thế giới văn minh, những tên anh hùng rơm, những hiệp sỹ dởm chỉ làm cho tôi chán ngán cho một dân tộc ươn hèn, họ không đủ cao như người dân Tây Tạng dám tự thiêu đòi độc lập thoát khỏi sự cai trị của TQ, họ không đủ dũng cảm như người dân Hongkong xuống đường hàng trăm ngàn người phản đối TQ, họ hèn hạ hơn dân tộc Đài Loan quyết tâm ly khai khỏi TQ, họ không có một chân lý nào để sống và tin theo, bởi vì đối với họ những gì mà đảng cộng sản tuyên truyền là đủ rồi, những gì khác đều là thù địch, phản động chống phá nhà nước ta; thế nhưng họ lại không hề suy nghĩ vì sao mà cái chế độ tự nhận mình là ưu việt, là vĩ đại đó lại bị chống phá nhiều đến thế?! Không những chỉ là Việt Nam mà còn có những quốc gia đi trước hàng chục năm phát triển như Nga, Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc vẫn bị xóa sổ chủ nghĩa cộng sản và bước qua con đường dân chủ văn minh! (hoặc ngụy dân chủ)

Nhìn người dân nháo nhào vì những sự việc không ra gì, từ chuyện showbizt cho tới sân khấu, từ những ông bà chuyện trong nước thì không dám hé môi nhưng chỉ chuyên buôn dưa lê chuyện xứ người tôi mới hiểu rằng nước Việt Nam phải còn rất lâu mới có thể thoát khỏi họa cộng sản, nhưng ở một góc khác trong thâm tâm tôi lại nghĩ rằng có lẽ dân tộc ấy không xứng đáng được thụ hưởng những giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền văn minh vì cá tính bàng quan thụ động và hèn nhát của mình!

#tuyêngiáovc #tunghỏamù #địnhhướngdưluận

- Quảng Cáo -