Bắn pháo hoa để quên đi bị bịp!

- Quảng Cáo -

Nguyên Anh|

Trong cái ngày đầu năm mới mà người ta thường gọi là Tết Dương Lịch, Tết Tây vừa qua Việt Nam đã bắn pháo hoa khắp các tỉnh thành như Hà Nội, Sài Gòn, Vũng Tàu, Phú Quốc, Huế, Quảng Bình, Lào Cai, Đà Nẵng với chi phí hàng trăm tỷ đồng để gọi là chào mừng năm mới!

Trước đây, một con vẹt Chuyên Láo Thành Ủy Hà Nội có tên Phạm Đăng Long đã phát biểu “bắn pháo hoa để người dân thưởng thức nhằm quên đi… đói nghèo!” phát biểu của y đã nhận không ít gạch đá của cư dân mạng, sau đó tên lưỡi gỗ này về hưu và từ đó trở đi không thấy xuất hiện, thế nhưng chủ trương bắn pháo hoa vô bổ kia vẫn tiếp tục hiện diện tại Việt Nam, cứ có dịp là bắn, nào là Tết Tây, Tết Ta, ngày 30/4, ngày 2/9, có lẽ sắp tới đảng sẽ cho bắn luôn vào các ngày lễ thường như Ngày Quốc Tế Lao Động 1/5, Ngày Thương Binh Liệt Sỹ 27/7, Ngày Nhà Giáo 20/11, Ngày Thiếu Nhi, Ngày Cụ Già, Ngày… tào lao vớ vẫn nào đó… (!)

Biếm một chút nhưng bây giờ mọi người hãy nghiêm túc suy nghĩ và tìm câu trả lời vì sao Việt Nam, một đất nước nghèo nàn đội sổ sắp hạng của thế giới lại có lắm pháo hoa và lễ hội đến thế?

- Quảng Cáo -

Đối với DLV nhà đảng thì họ sẽ cho rằng đất nước mình là một đất nước có 4.000 năm văn hiến và những ngôn từ kích động như đất nước anh hùng, vẻ vang, tự hào…; sẽ được tuôn ra như suối tràn với những bài bản chính trị đã bị nhồi sọ từ lúc nào, thế nhưng nếu nhìn ngược lại bằng cái nhìn trung thực, đa chiều thì sẽ thấy tất cả những chương trình đó đều có mục đích rõ ràng của đảng nhằm tuyên truyền và ngu hóa người dân!

Vì sao mà đảng csVN cứ mãi mê chạy theo những giá trị ảo như lập hồ sơ xin UNESCO công nhận những di tích, lăng tẩm, đền đài của các triều đại phong kiến đã tồn tại nhiều thế kỷ, những trò tự sướng như Áo Dài, Ca Trù, Lên Đồng, và show ra cho thế giới thấy, để được công nhận? Trước nhất là thỏa mãn cái tâm lý tự sướng thấp hèn của đảng, thứ nhì là làm cho người dân lên đồng tập thể cùng nhau tự thỏa mãn cái tôi, cái đất nước nghèo mạt rệp của mình, để họ có thêm động lực chấp nhận những khó khăn trước mắt cũng như quên đi những bất công như giá điện, xăng, viễn thông, BOT, và cao hơn nữa là Luật An Ninh Mạng, Luật Đặc Khu, luật 72, 88…; trong những cái đầu rừng rú lãnh đạo đặt ra nhằm cai trị người dân nhằm giữ vững vị thế độc tài của mình.

Cứ nhìn đi, nước VNcs hôm nay là một quốc gia của lễ hội, những lễ hội truyền thống cũng có và những lễ hội tào lao cũng không thiếu, tất cả những cái đó làm cho người dân quên đi họ đang là những động vật cấp thấp, những con bò sữa để đảng bóp nặn hàng ngày, khi ngắm pháo hoa nổ rực rỡ trên bầu đêm của một đất nước cộng sản họ quên đi mình đang thiếu vắng dân chủ, nhân quyền, tự do, họ quên rằng cũng là một ánh sáng rực rỡ nhưng tại những quốc gia khác người dân sống trong hoan ca, thái bình và đầy đủ quyền con người còn tại Việt Nam sau khi ánh sáng vụt tắt là dùi cui, ma trắc, bạo hành và nhà tù…

Những màn trình diễn pháo hoa tốn kém đó chỉ là những trò mị dân, một hình thức bonus cho như thí cô hồn sau những thương vụ chia chác khổng lồ của đám chóp bu cầm quyền khi bán đất, cho thuê, kê khống, tham nhũng, đấu đá, tranh giành mà các công dân hạng II Việt Nam không thể nào có cửa dự phần.

Hãy nhìn đi, đại dịch Covid -19 đang diễn ra khắp thế giới, nước Mỹ vỹ đại đang đối diện với con số người chết tăng cao từng ngày, các hoạt động vui chơi, đón mừng năm mới đều bị đóng băng nhằm kéo giảm con số người lây nhiễm, còn Việt Nam không lẽ không có ai bị bệnh? Sự thật cho thấy con số lây bệnh đã lên hàng ngàn người thế nhưng những trò bắn pháo hoa kéo theo con số hàng ngàn, hàng chục ngàn người đến chiêm ngưỡng chính là nguồn lây lan nhanh nhất, và điều đó cũng cho thấy nhà cầm quyền csVN chỉ xem sinh mạng người dân của mình không đáng giá một xu!

Hãy nhìn đi, đại dịch Covid nước Mỹ đã cho người dân của mình 1.200USD nhiều tháng trước và hôm nay là thêm 600USD để cầm hơi chống chọi qua cơn khủng hoảng kinh tế và y tế này còn tại Việt Nam sau màn pháo hoa thì có chính quyền nào, đoàn thể nào của nhà cầm quyền đem đến cho người dân 1kg cầm hơi hay 100 ngàn (4USD) cho qua cơn đói lòng?

Thay vì dừng những chương trình tốn kém và hỏi ý kiến người dân thông qua trưng cầu để chọn cho mình một ngày Tết dân tộc, tết ta hay tết Tây nhằm giảm bớt chi phí và dùng nguồn tiền đó phục vụ người dân thì không, đảng cs lại bày ra cái trò vừa ăn tết ta vừa ăn tết Tây, chỉ một tháng sau lại tiếp tục bắn pháo hoa chào mừng tết cổ truyền thì chỉ có hoang phí và người dân cứ mãi tiếp tục đói nghèo, lạc hậu.

Đảng csVN đã đi vào vết bánh xe đổ của các triều đại phong kiến xa xưa, ăn chơi, hưởng thụ, chi xài xa hoa phung phí và cái kết cục sụp đổ của họ sẽ không có gì khác.

Còn người dân Việt Nam hôm nay hãy thôi tự hào, tự mãn, tự sướng nữa mà hãy nhìn vào sự thật là đất nước mình nghèo nàn, rách mướp, người dân thiếu giáo dục về nhân cách đi đến đâu ăn cắp đến đó làm cho hai chữ Việt Nam đã làm cho thế giới khinh thường và đối phó.

Bắn pháo hoa không chỉ làm cho người dân quên đi đói nghèo, lạc hậu mà nó còn làm cho người dân trở nên vô cảm, bàng quan khi bị đảng lừa bịp hàng ngày mà cứ thản nhiên như một lũ điên!

Nguồn: Hội Những Người Cầm Bút

#bắnpháohoa

- Quảng Cáo -