Muốn đến là đến, muốn đi là đi

- Quảng Cáo -

Timothy Trinh

Tàu nghiên cứu Xiang Yang Hong 10 và đội tàu hộ tống đã rời vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam hôm thứ Hai, sau một tháng di chuyển ngang dọc giữa cảng Cam Ranh và khu vực mỏ dầu khí do các liên doanh Nga và Việt Nam vận hành.

Bắc Kinh, trong buổi họp báo vào hôm thứ Ba, đã công bố rằng không có chuyện Trung Quốc xâm nhập các khu đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác.

Trong cùng ngày, Thời báo Hoàn cầu của Bắc Kinh cho rằng “Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và vùng biển lân cận, và việc các tàu nghiên cứu của Trung Quốc tiến hành các hoạt động nghiên cứu bình thường trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc là chính đáng và hợp pháp.”

- Quảng Cáo -

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Uông Văn Bân (汪文斌), cho rằng: “không có chuyện xâm nhập các khu đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác.”

Nó nói biển đảo là của nó, “muốn đến là đến, muốn đi là đi”.

Người Đà Lạt Xưa

- Quảng Cáo -