Thua mà vẫn vui

- Quảng Cáo -

Xuân Sơn Võ

Trận đấu bóng đá giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Mỹ tại vòng chung kết World Cup đã diễn ra trong sự chờ đợi của rất nhiều người hâm mộ Việt nam. Biết là sẽ thua mà vẫn trông đợi, vẫn không muốn bị bỏ sót phút nào. Và khi thua 0-3 vẫn cảm thấy như đội nhà chiến thắng. Nói cho đúng là chiến thắng chính mình.

Biết mình biết người, thì thua vẫn vui. Những ai yêu đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đều hiểu, vô đến World Cup đã là thành tích có thể nói là không tưởng. Sân chơi đó vẫn còn rất mới lạ đối với đội tuyển của chúng ta. Chưa kể, đá với đương kim vô địch, đương kim á quân, thì cửa thua của chúng ta mở rộng hết cỡ. Cho nên, chẳng mấy ai buồn khi chúng ta thua cả. Ngay cả mục tiêu tham dự World Cup kì này của đội tuyển nữ Việt Nam cũng rất khiêm tốn: Học hỏi.

Cái được nhất của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển Mỹ là tính lăn xả nhưng vẫn không bị rối đội hình. Trước một đối thủ có thể hình, thể lực, kĩ thuật, chiến thuật… hơn hẳn, nhưng các nữ cầu thủ của chúng ta vẫn giữ được bình tĩnh và lăn xả.

- Quảng Cáo -

Cái được tiếp theo là thể lực. Thực sự thì tôi cứ nghĩ sang đến hiệp 2 chúng ta sẽ thua nhiều. Nhưng thể lực và tinh thần thi đấu của các tuyển thủ nữ vẫn không hề sút kém cho đến tận cuối trận. Thua như vậy thì không cần phải buồn làm gì.

——-

Người buồn

Nguyễn Tấn Thành

Trận túc cầu nữ sáng nay trên sân Eden Park của Tân Tây Lan giữa hai đội tuyển Mỹ – Việt đã làm hài lòng mọi bên, trừ dân cá cược bắt kèo trên.

Các cô gái Mỹ hài lòng vì lấy hết điểm của trận đấu, dù chỉ thắng 3 – 0. Nhưng thắng bao nhiêu bàn vẫn là thắng.

Các cô gái VN cũng hài lòng vì hạn chế được khả năng ghi bàn siêu hạng của đội đương kim vô địch.

Những người cá cược bắt kèo dưới cũng hài lòng vì thắng cược (Tỷ lệ cá cược từ 6 đến 8 bàn nghiêng về Mỹ, nhưng thực tế Mỹ chỉ ghi được 3 bàn).

Thủ gôn VN cũng vui vì hầu hết 90 phút thi đấu diễn ra bên phần sân VN giúp thủ gôn tha hồ tạo dáng ghi hình. Đẹp nhất là pha bắt phạt đền thành công từ chân sút nổi tiếng của Mỹ Alex Morgan.

Người buồn là thủ gôn Mỹ, vì rất ít xuất hiện trong ống kính truyền hình, và buồn nhất vẫn là những người cá cược bắt kèo trên.

- Quảng Cáo -