Những vụ án oan

- Quảng Cáo -

Vụ án Hồ Duy Hải
Theo bản tin của DCCT thì Hồ Duy Hải bị kết tội tử hình do giết chết hai nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, Long An, vào tháng 3 năm 2008. Bà Nguyễn Thị Loan mẹ của Hồ Duy Hải khẳng định con trai bà không có tội và cho biết thêm, “Cảnh sát hình sự Tỉnh Long An đã giám định và khẳng định, 10 dấu vân tay của Hồ Duy Hải không trùng khớp với nhiều dấu vân tay tại nơi hiện trường. Tệ hơn nữa, Công an đã sai người ra chợ mua con dao và cái thớt về, để nộp cho cơ quan công an làm tang chứng vụ án. Hồ sơ bị cạo sửa…”.

Bà nói với phóng viên của báo DCCT là lần nào tôi đi thăm, con tôi đều nói ‘mẹ ơi, mẹ kêu oan và minh oan cho con. Trước tòa, con chỉ đọc theo cáo trạng chứ con không thực hiện hành vi đó, tại sao công an bắt nhốt con hoài không tha mẹ ơi’. Tôi khóc riết bảy năm nay không còn nước mắt nữa.” Bà Loan khóc nấc từng cơn và nói: “Tôi bức xúc quá! Tôi từ Nam ra Bắc mà hổng có ai dòm ngó dùm mình hết.”

Mãi cho đến khi cô Anna Huyền Trang của đài Truyền hình Đức Mẹ TV của DCCT thực hiện một đoạn phóng sự cho thấy những tiếng kêu thãm thiết của người mẹ thì thông tin này đã được chia sẻ rất nhanh trên cộng đồng mạng như nước lũ tràn. Quí thính giả vào link sau đây của Dòng Chúa Cứu Thế, để xem cuộc phỏng vấn của cô Anna Huyền Trang trong link bên dưới.

https://www.youtube.com/watch?v=35EwBzKBjn8

- Quảng Cáo -

Sau khi đoạn phỏng vấn này được cộng đồng mạng chú ý thì chỉ trong vòng 2 ngày, nhà cầm quyền đã phải tức tốc hoãn vụ xử với một lệnh viết vội một cách nguyệch ngoạc trên tờ giấy trắng, tuy nhiên nó đã khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Facebooker Thuy Nga: “Cảm ơn trời đất, tôi đã có thể ăn cơm trưa được rồi, Hải đã thoát được án tử hình vào ngày mai nhưng vẫn còn phải tiếp tục đấu tranh để sự thật được sáng tỏ. Cảm ơn tất cả những ai đã quan tâm, giúp đỡ để có được tờ giấy hoãn thi hành án này”

Một sự kiện chúng tôi ghi nhận là lần đầu tiên, dư luận trên cộng mạng đã tác động mạnh mẽ lên quyết định này, một trong những trang được chiếu cố nhiều nhất là trang FB Việt Tân, chỉ trong thời gian ngắn đã đạt kỷ lục là có gần 25 ngàn người likes và 6 000 ngàn share, 3700 còm, mà phần đông là còm lên án sự tắc trách của các toà án nhân dân đã gây ra nhiều oan án cho người dân. Chúng tôi xin gửi quí độc giả các cái link trên trang web của Chân Trời Mới để quí thính giả theo dõi:

https://www.facebook.com/viettan/photos/pb.35182380619.-2207520000.1418501431./10153424783440620/?type=3&theater

Vụ án Nguyễn Văn Chưởng
Sự thành công trong vụ án oan Hồ Duy Hải đã dấy lên niềm hy vọng kêu oan của những gia đình có người nhà bị án oan sai. Hiện nay, một trong những vụ án oan đó là vụ của anh Nguyễn Văn Chưởng, cũng bị xử tử hình vì bị nghi là đã giết một thiếu tá Công An ở Đình Vũ, Hải Phòng vào ngày 14/07/2007.

10603622_10153477219120620_6280192511617212531_nMột trong những người khởi động và cũng là người đặt hết tâm huyết vào việc kêu cứu cho hai vụ án lớn này là Facebooker Thúy Nga, và kế đến, phải ghi nhận sự đóng góp của trang Facebook Việt Tân đã giúp thông tin này đến được rất nhiều người.

Facebooker Lê Tân đã ghi nhận sự kiện này về một cái post của trang Facebook Việt Tân, sau 1 ngày đăng như sau: “Tiếng Kêu cứu cho Nguyễn văn Chưởng đã được nhiều Đồng bào quan tâm (3.500.000 lượt xem), ủng hộ (90.500 Likes) và rất đông người chia sẻ (trên 10.000 người đã share tin đi)”.

Chúng tôi xin gửi lên trang web của Radio Chân Trời Mới cái link để quí thính giả vào theo dõi. https://www.facebook.com/viettan/photos/pb.35182380619.-2207520000.1419090797./10153472316430620/?type=3&theater

Facebooker Yến Linh Bravia: “Nếu không có mạng internet rộng rãi như bây giờ không biết ĐCSVN giết oan biết bao nhiêu người rồi! Bây giờ án oan bùng lên như nấm mọc sau mưa ấy nhỉ! Rứa mà lúc nào cũng rêu rao dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng blablabla!”

Qua sự kiện này, chúng ta ghi nhận sức mạnh truyền thông mạng đã trở thành một quyền lực mà ĐCS phải nể sợ.

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here