Đỗ Thị Minh Hạnh bị hãm hại trong trại giam

- Quảng Cáo -

DTMHanh1Thưa tất cả các anh em,chị em, tất cả bà con, các tổ chức nhân quyền, các tổ chức Ân Xá Quốc Tế… xin tất cả can thiệp cho con tôi, mà không chỉ cho con tôi mà cho tất cả người tù khác cũng sẽ bị ngược đãi như vậy. Những người như Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha cũng sẽ bị như vậy, rồi là Hùng, Chương cũng thật đáng thương.

Trường hợp của Hùng là mẹ bệnh, khi nghe tin con bị ở tù nên đau khổ quá mà chết, chết một cách tức tưởi. Ba Hùng không dám cho con biết. Hùng rất là kiên cường, yêu nước khi còn rất trẻ, cũng như Hạnh và Chương đi tìm những người đấu tranh để tìm hiểu, để học hỏi, chứ không phải ai dụ dỗ các cháu cả.

Công an đối xử đánh đập Hạnh, Hùng, Chương như các con vật. Ở trại giam Thủ Đức, bắt 3 cháu hàng tuần phải làm bản kiểm điểm, phải nhận tội, nhưng Minh Hạnh đã trả lời là : « Không có tội gì cả, mà chỉ có tội Yêu Nước thôi ! ».

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here