Sự lộng hành của công an thời cộng sản

- Quảng Cáo -
5
Chị Trần Thị Nga trong cuộc biểu tình chống Trung quốc xâm lược ngày 8.7.2012 tại Hà Nội

Chiều tối hôm qua ngày 20/02/2014, chị Trần Thị Nga, ngụ tại số nhà 255 đường Trần Thị Phúc, tổ 8 phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, được một số người bạn ở miền Trung gồm các anh Chính ở Đà Nẵng, vợ chồng anh Lê Anh Hùng, Lê Thị Phương Anh ở Quảng Trị trên đường về nhà ở miền Trung có ghé vào thăm mẹ con chị.

 Đến 20h15 khi những người bạn chào mẹ con chị để ra đường quốc lộ đón xe về nhà thì công an phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý kéo theo một đám côn đồ yêu cầu chị mở cửa cho họ vào kiểm tra hộ khẩu.

 Hôm nay 21/2,  chị Trần Thị Nga đã kể lại với phóng viên Trần Quang Thành về việc công an phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam sách nhiễu gia đình chị đêm 20/2:

Dưới đây là đoạn videoclip của chị Trần Thị Nga:

- Quảng Cáo -

https://www.facebook.com/photo.php?v=595823053843520&set=vb.100002474930286&type=2&theater

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here