Cái Mặt

- Quảng Cáo -

Con người có cái mặt là quan trọng nhứt. Thật vậy, nếu lấy cái mặt bỏ đi, tất cả những gì còn lại trên thân thể sẽ không dùng vào đâu được hết và cũng không còn tồn tại được nữa. Không có mũi để thở, không có miệng để ăn… con người không có cái mặt là kể như “ tiêu tùng ” ! (Tiểu Tử)

- Quảng Cáo -

3 CÁC GÓP Ý

  1. Bài viết công phu và rất độc đáo. Xin hết lòng ngợi khen.
    Lúc nào buồn buồn ngứa ngáy tay chân thì xin tác giả Tiểu Tử phân tích thêm cho biết “cái mặt của các ông lãnh đạo CSVN có hình dáng thế nào”? nhé? Cảm ơn.

  2. Phân tích, mổ xẻ “Cái mặt” thật hay. Tôi rất thích bài này từ tác giả Tiểu Tử. Cám ơn thật nhiều.

  3. Tôi rất mong được đọc thêm những phân tích thú vị khác của tác giả Tiểu Tử về “bản mặt” các ông lãnh đạo CSVN, xem cái nào là biểu trưng xác thật nhất cho các ông ấy:
    Mặt mo, Mặt mốc, Mặt mẹt, Mặt mâm, Mặt mưu mô, Mặt mê mu (phụ nữ), Mặt mê mông (con gái), Mặt ma mị (lừa bịp dân), Mặt méo mó (khi bị đàn anh Ba Tàu xài xể), Mặt mê muội(theo 4 tốt 16 chữ vàng!), Mặt mánh mung mùng mền (bán nước hại dân) v.v.và..v.v..?
    Cảm ơn tác giả trước.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here