Thơ và Thu của Hoàng Cầm

- Quảng Cáo -

Khi mới được 8 tuổi, Hoàng Cầm về thăm nhà ở làng Đình Bảng, tỉnh Bắc Ninh, sau khi đi trọ học ở tỉnh. Đang ở trong quán hàng xén của mẹ, ông tình cờ gặp một người con gái 16 tuổi tên Vinh bước vào quán. Hoàng Cầm ngay lập tức phải lòng cô gái. Người con gái mặc dù biết mối tình của Hoàng Cầm dành cho mình nhưng vẫn lẳng lặng. Một ngày kia, chị nói vu vơ với Hoàng Cầm “Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông, từ nay ta gọi là chồng…”. Mặc dù biết rằng thứ lá đó không có thật nhưng cậu học trò vẫn mải miết đi tìm. Năm Hoàng Cầm 12 tuổi, cô gái tên Vinh đi lấy chồng. Đến khoảng 25 năm sau, bài thơ “Lá Diêu Bông” được ông sáng tác.

13008960765_990e3293ae_z

Bài thơ Lá Diêu Bông nằm trong tập thơ liên hoàn “Về Kinh Bắc” là một lâu đài tráng lệ với không gian văn hóa cổ kính hòa trộn với tâm linh hiện đại, những ẩn ức về thân phận con người cùng khát vọng sống của nó.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Mình vẫn mê giọng ngọt ngào của Đan Thanh. Mong Đan Thanh trở lại với chương trình này thường xuyên hơn.
    Bài soạn rất hay, mong đài cho phổ biến bài của Đan Thanh ở dạng bài viết để chúng tôi chia sẽ được không ạ?

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here