Đạo đức cán bộ ở đâu?

- Quảng Cáo -

KON TUM – Theo Phòng Cảnh Sát Giao Thông Kontum, vào chiều tối ngày hôm qua, 4/12/2015, ông Trần Quang Hùng, Viện Trưởng Việm Kiểm Sát huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum, say rượu, lái xe 7 chỗ của cơ quan với biển số xanh, đã tông vào 2 xe máy, gây thương tích, tiếp tục chạy với vận tốc cao, vượt đèn đỏ, tông tiếp vào 1 người đi đường và một xe máy khác, gây thương tích, rồi thản nhiên chạy len qua các đường hẻm về nhà và khoá chặt cửa.

Xe biển xanh ông Viện Trưởng lái
Xe biển xanh ông Viện Trưởng lái

Đoạn đường ông Viện Trưởng VKS Trần Quang Hùng chạy từ khi tông xe lần đầu tới khi về tới nhà ông ta dài 30 cây số.

CSGT sau đó đã tìm tới nhà ông Hùng, làm việc, đưa ông Hùng và cẩu chiếc xe về trụ sở điều tra.

Một nạn nhân ngồi chờ cấp cứu
Một nạn nhân ngồi chờ cấp cứu

4 nạn nhân do ông Hùng gây thương tích đang được điều trị tại Bệnh Viện Đa Khoa Kon Tum.

- Quảng Cáo -

Đọc tin trên người dân không khỏi bàng hoàng. Người ta tự hỏi một cán bộ cộng sản cao cấp như ông Trần Quang Hùng, giữ trách vụ “kiểm sát”, một trách vụ quan trọng và đặc biệt đòi hỏi đạo đức cao, mà hành xử vô trách nhiệm, hèn hạ, phạm pháp, coi thường sinh mạng người dân như vậy thì nó phản ánh như thế nào guồng máy cai trị của Đảng Cộng Sản hiện nay khi tất cả những quan chức cán bộ cao cấp như ông Hùng đều do hệ thống Đảng CSVN bổ nhiệm chứ không phải do người dân tuyển lựa theo khả năng!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here