Bài thơ dự thi số 6 – Tựa: DÂN TỘC SẼ KHÔNG QUÊN!!!

- Quảng Cáo -

6 Bài thơ dự thi số 6 – Tựa: DÂN TỘC SẼ KHÔNG QUÊN!!!

Tên Tác giả: Phương Thụ

DÂN TỘC SẼ KHÔNG QUÊN!!!

Hoàng Sa, Biên Giới, Trường Sa
Biển đảo đất mẹ gấm hoa bao đời.
Bốn ngàn năm Tổ quốc tôi
Một dải chữ S giống nòi quí yêu!

Máu xương sông núi trăm chiều
Lịch sử giữ nước bao điều còn ghi.
Bảy tư* người lính ra đi
Máu hòa biển mặn nhớ về Hoàng Sa.

- Quảng Cáo -

Xót thương biển đảo quê nhà
Sóng ru anh khúc bi ca muôn đời.
Chiến tranh Nam Bắc hết rồi
Nước non thống nhất bao người đoàn viên.

Ngờ đâu chẳng được bình yên
Biên cương Tổ Quốc giặc liền tràn sang.
Mùa xuân bảy chín* bàng hoàng
Ruộng vườn nhà cửa điêu tàn ngổn ngang.

Trên đầu mẹ mấy khăn tang…
Vợ chồng tiễn biệt lệ tràn bờ mi.
Lòng căm thù giặc sá gì
Hiến thân xương máu cũng vì quê hương.

Trường Sa tám tám* tủi hờn
Các anh ngã xuống sóng cuồn cuộn dâng!
Muôn lòng đất nước đau thương
Non sông vĩnh biệt dặm đường xót xa!

Hồn anh về với quê nhà
Thân tan vào đất máu nhòa biển khơi.
Gương anh hùng mãi sáng ngời
Để cho hậu thế muôn đời rạng soi.

Hỏi nhà cầm quyền nước tôi?
Vì đâu đàn áp giống nòi Tổ Tông?
Không vì Xã Tắc non sông?
Giết lòng yêu nước Lạc Hồng hôm nay…

Ngậm ngùi nước mắt đã rơi…
Của người nội trợ tỏ bày ruột gan…
Một người con của Việt Nam
Nặng lòng đất nước vô vàn thương đau!!!

Phương Thụ 20/1/2017

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here