Bài thơ dự thi số 9 – Tựa: ĐÁP LỜI TỔ QUỐC

- Quảng Cáo -

9 Bài thơ dự thi số 9 – Tựa: ĐÁP LỜI TỔ QUỐC

Tên tác giả: findmyway

 

ĐÁP LỜI TỔ QUỐC

Một ngày kia ghé về thăm nguồn cội
Lịch sử hỏi ta hai chữ “Việt Nam”
Còn vẹn nguyên trong hình hài bờ cõi?
Biết hồi đáp sao với việc ta đang làm?!

- Quảng Cáo -

Nơi Trường Sa vẫn đêm ngày rình rập
Những bóng ma đang giày xéo chủ quyền
Đảo nổi đảo chìm chúng dày công bồi lấp
Đến nhà người mà chúng quá ngang nhiên.

Kia Hoàng Sa một thời ta đánh đổi
Bao máu xương xác thịt những anh hùng
Vì lãnh thổ thiêng liêng – trong từng lời trăn trối
Mà giờ đây chúng nó mặc sức dùng..

Hãy trông xem những gì ta làm được
Lời phát ngôn nhai lại đã nằm lòng
Đắm chìm trong tiếng lừa dân mị quốc
Bỗng một ngày ta mất cả biển Đông..

Ta có nghe toàn thân mình rỉ máu
Ngọn lửa thù hừng hực cháy trong tim?
Chớ ngủ quên trong những lời mị ảo
Hỡi đồng bào, tất cả hãy đứng lên!

(bn, 21/01/2017)
findmyway

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here