Chế độ nào nhân đạo hơn?

Chị Nguyễn Thúy Hạnh bị CSVN vu khống là khủng bố
- Quảng Cáo -

Tù chính trị hay tù nhân lương tâm thì cũng là con người, cũng cần được giúp đỡ lúc khó khăn. Luật pháp ko có điều khoản nào cấm giúp đỡ họ.

Ở Miền Nam trước ngày 30/4/1975 chế độ Việt Nam Cộng hoà vẫn để Mặt trận Dân Tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam do ông Nguyễn Hữu Thọ làm chủ tịch, một tổ chức chống phá chế độ Việt Nam Cộng hoà, thành lập Uỷ ban Vận động Cải thiện chế độ lao tù, (chứng minh bằng hai văn bản dưới đây của chị Ngô Thị Hồng Lâm), hoạt động có hiệu quả trong nhiều năm, giúp đỡ những người tù của bên đối lập.

Chế độ “nguỵ quân nguỵ quyền” họ như vậy, còn “thiên đường cộng sản thì sao?

- Quảng Cáo -

Cá nhân tôi một mình quyên góp những đồng lẻ từ những người lao động bình thường để an ủi phần nào những khó khăn của các gia đình người tù, thì bị đe doạ, bôi nhọ, vu khống và xuyên tạc, rằng tôi tài trợ cho khủng bố.
– Vài đồng bạc lẻ và tuyệt đối công khai minh bạch thu chi mà khủng bố được ư?
– Đối tượng giúp đỡ của Quỹ 50k là những người đang bị giam cầm trong nhà tù thì còn khủng bố được ai?

Hành động này của nhà cầm quyền chỉ chứng tỏ sự độc ác vô nhân đạo của họ.

Tôi không làm điều gì sai, không vi phạm pháp luật nên những trò vu khống khủng bố tinh thần không đe doạ được tôi.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here