Hoàng Đức Hoà thông tin về anh là Hoàng Đức Bình

Hoàng Đức Hoà
- Quảng Cáo -

Mấy hôm nay tôi bị họ cảm, nhưng vẫn phải cố gượng dậy đi làm, vì công việc đang nhiều, vừa về tới nhà nhận được tờ giấy này, thấy mệt thêm,

Tôi không hiểu chính quyền cộng sản nói chung, trại giam An Điềm nói riêng họ suy nghĩ thế nào? Khi mà họ bắt cóc anh tôi, đưa ra những điều luật mơ hồ để xứ anh và bó tù anh với án phạt 14 năm, vào trong đó không họ không thế thuyết phục được anh, nên đành viết thư nhờ tôi thuyết phục.

Đây cũng là lần thứ hai trại giam An Điềm viết giấy như thế này cho tôi, nhờ tôi “phối hợp, động viên giáo dục anh”, nhưng theo suy nghĩ của tôi thì anh tôi đâu có tội, tại các anh bắt và ép bỏ tù anh thôi, nếu anh tôi thực sự có tội, sao những bằng chứng anh và luật sư đưa ra đều bị bác bỏ, các phiên toà các ông không cho tôi vào tham giữ, còn bắt cóc và đánh đập tôi và những người thân trong gia đình tôi…

- Quảng Cáo -

Xin cộng đồng tiếp tục quan tâm và lên tiếng cho anh trai tôi, cũng như các TNLT khác, đang bị những cáo buộc mơ hồ để truy tố và bắt giam họ.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here