Mất cân đối ngân sách nghiêm trọng, cs nhằm đầu dân mà đổ!

- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà

Theo Nghị quyết số 129/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV ban hành ngày 13/11/2020 thì dự trù tổng thu ngân sách trung ương là 739.401 tỷ đồng tương đương 32,15 tỷ đô la. Tổng thu ngân sách địa phương là 603.929 tỷ đồng, tương đương 26,26 tỷ đô la. Như vậy tổng thu gộp cả ngân sách Trung ương và địa phương cũng chỉ là 1.343.330 tỷ tương đương với 58,41 tỷ đô la.

Ngày 7/5 trên báo đồng loạt đưa tin, trong 3 năm tới chính quyền CS vay 1.700.000 tỷ đồng (1,7 triệu tỉ), lớn hơn cả ngân tổng thu ngân sách cả năm 2021. Đặc biệt riêng năm 2021, chính quyền CS dự trù vay 624.221 tỷ đồng tương đương 27,140 tỷ đô la, lớn hơn tổng thu ngân sách của các địa phương cộng lại. Số tiền này bằng 42% tổng thu ngân sách dự kiến cho năm 2021. Chính phủ đã làm gì mà phải vay một khoản tiền đến 42% tổng thu như thế này hả? Hay là để mạnh ai nấy gặm đến hồi không còn khả năng cân đối ngân sách mới đi vay như thế?

Khoản vay 624.221 tỷ đồng được chia làm 3 gói chi:

- Quảng Cáo -

Gói thứ nhất là bù bội chi với 318.870 tỷ tương đương 13,86 tỷ đô. Tính ra năm 2021, ngân sách dự kiến thâm hụt đến 23,7% ngân so với tổng thu. Điều hành đất nước kiểu gì mà thâm hụt đến gần 1/4 tổng thu dữ vậy hả ông Phúc ông Chính?

Gói thứ nhì là trả nợ gốc 260.902 tỷ đồng, tương đương 11,34 tỷ đô, khoản nợ gốc này này tương đương 19,4% tổng thu ngân sách. Mỗi năm thâm hụt 1/4 tổng thu và trả nợ đến 1/5 tổng thu, chính quyền này cân đối ngân sách kiểu gì thế? Đ.M các ông! Các ông làm mất cân đối ngân sách nghiêm trọng như thế thì đường nào dân đen bọn tui cũng gánh.

Gói thứ ba là 44.449 tỷ đồng được vay về để cho vay lại. Thực ra các khoản này là để cứu các đứa con cưng chính phủ, Vietnam Airlines được vay 4.000 tỷ với lãi suất 0% là trích từ khoản vay này. Đã túng quẩn rồi mà còn bày đặc cứu đám ăn hại để rồi sau đó đổ mọi khó khăn lên đầu dân.

Thực ra khi covid xảy ra, doanh nghiệp Việt Nam chết như rạ, việc chết hàng loạt ấy nó dẫn tới nguồn thu bị thiếu hụt một cách bất thường, từ đó mà Phạm Minh Chính mới đi vay đến 42% tổng thu ngân sách để bù đắp. Những thông tin bất lợi này ban tuyên giáo cho ém, nhưng ém gì cũng không thể giấu được triệu cặp mắt người dân. Tuy tình hình thiếu hụt thế, nhưng ĐCS không cho báo chí loan tin để cho chính phủ của gã Phạm Minh Chính hoàn thành mục tiêu kép “vừa chống dịch tốt vừa phát triển kinh tế thành công” bằng trò gian dối. Kể ra gã Phạm Minh Chính này cũng chả có năng lực gì ngoài khả năng “nổ banh nhà lồng” như người tiền nhiệm Phúc Niểng.

Còn về phía bá tánh, các vị an tâm đi, các vị sẽ bị chính phủ của gã Phạm Minh Chính vặt lông vịt không thương tiếc. Ngân sách nguy cấp tới mức phải đi vay đến 42% tổng thu ngân sách thì trước sau gì chúng cũng tăng thuế thêm phí hay in tiền để gây lạm phát nhằm đổ mọi khó khăn lên đầu “công dân cừu” các vị thôi, không khác được! Yêu đảng hả? Thì cứ đưa xác cho đảng các vị “vặt lông vịt” đi hén. “Chúc thành công và quyết thắng”!

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://thuvienphapluat.vn/…/Nghi-quyet-129-2020-QH14…

https://zingnews.vn/chinh-phu-du-kien-vay-1-7-trieu-ty…

https://dvt.vn/con-loc-covid-19-cuon-hon-40000-doanh…

#ngânsáchquốcgia #chínhphủcsvn

- Quảng Cáo -