Chuyện nước Nga

- Quảng Cáo -
CHUYỆN NƯỚC NGA
Chuyện 1:
Một tù nhân mới nhập trại. Tay tù cùng phòng nhìn từ đầu đến chân rồi hỏi:
– Mày bị xử bao nhiêu năm hả ?
– Mười lăm năm !
– Thế mày bị xử tội gì ?
– Tao vô tội. Gã tù mới thở dài
– Bố láo ! Ở nước Nga thì vô tội chỉ bị 10 năm tù thôi. Gã tù nhân cũ quát lớn.
Chuyện 2:
Bộ Nội vụ của Chính phủ Nga dưới thời Putin mở cuộc thi viết truyện Tiếu lâm chính trị. Một tay nhà văn trẻ rất háo hức bèn gọi điện hỏi Ban tổ chức:
– Thưa đồng chí, giải Nhất cuộc thi Tiếu lâm chính trị là gì vậy ?
– Rất hậu hĩnh. Giải nhất là 15 năm tù khổ sai tại Siberi
Chuyện 3:
Một nhà báo phương Tây gặp và phỏng vấn một người đàn ông Nga trên đường phố Matxcva:
– Ông cho biết, ông có thích Putin ko ?
Người đàn ông Nga nhìn trước nhìn sau rồi ra hiệu cho tay nhà báo phương Tây đi theo. Đến góc một bãi đậu xe thì dừng lại, dường như vẫn chưa yên tâm, người đàn ông lại ra hiệu cho tay nhà báo đi theo xuống hầm thứ 3 của bãi xe. Tại đây, cẩn thận nhìn quanh khi chắc chắn ko có ai gần đó, người đàn ông ghé tai tay nhà báo thì thầm đủ nghe:
– Thật ra tôi rất thích đồng chí Putin
– Ồ, ông thích Putin vậy sao ông lại lo lắng thế ? Tay nhà báo gặng hỏi
– Tổ sư, ông đúng là ở phương Tây đéo biết gì. Người đàn ông hạ giọng xuống lần nữa. Ở đây mà nói ko thích Putin thì cảnh sát và KGB bắt ngay. Còn nếu nói thích Putin thì dân Nga đánh cho bỏ mẹ. Hiểu chưa ?
Chuyện 4:
Ở Ai Cập, các nhà khảo cổ học khai quật được một xác ướp. Nhưng ko thể xác định được xác ướp đó là của vị vua nào. Cuối cùng, các nhà khoa học phải mời các chuyên gia Nga giúp đỡ. Sau khi nghe qua yêu cầu, Puchin bèn cử 3 tay công an phường bay sang Ai Cập. Xuống sân bay, 3 viên cảnh sát Nga lập tức đến địa điểm khai quật. Nghe các nhà khoa học trình bày yêu cầu, họ đề nghị mọi người ra ngoài và đóng cửa phòng lại.
Nửa tiếng sau cửa bật mở, 3 viên cảnh sát Nga với bộ dạng khá mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa nói “Xong rồi, nó là vua Ramset thứ 12”
Các nhà khảo cổ trầm trồ ngạc nhiên hỏi: “Làm sao các ông lại tìm ra câu trả lời nhanh thế”
– À, có gì đâu nghiệp vụ mà. Thằng cha khá cứng đầu. Lúc đầu ko chịu nói. Nhưng các ngài biết đấy, nghiệp vụ mà. Ko khai cũng phải khai”
Chuyện 5:
Bộ Văn hóa nghệ thuật Liên bang Nga tổ chức cuộc thi vẽ về đề tài “Đồng chí Puchin ở Crưm”. Có hàng ngàn họa sĩ đã gửi tranh dự thi. Bức thì vẽ Puchin đang đứng vẫy tay ở Sevatopol. Bức thì vẽ Puchin đang nói chuyện với người dân Crưm. Trong đó BTC đặc biệt chú ý đến một bức vẽ. Bức vẽ mô tả một đôi trai gái đang làm tình với nhau. BTC vội gọi tác giả bức tranh đến tra hỏi:
– Anh vẽ cái gì đấy ?
– Tôi vẽ Đồng chí Puchin ở Crưm.
– Vậy thế người đàn bà kia là ai ?
– Dạ thưa đó là bồ của đồng chí Puchin
– Hmmmm…Vậy còn người đàn ông kia, rõ ràng đó ko phải đồng chí Puchin rồi. Đó là ai ?
– Dạ thưa, đó là lái xe của đồng chí Puchin
– Hmmm…Thế đồng chí Puchin đâu ?
– Dạ thưa, đồng chí Đồng chí Puchin ở Crưm ạ
*Copy từ Facebook anh Đặng Tuấn Trung
- Quảng Cáo -