Chúc mừng ông Phạm Bá Hiền

- Quảng Cáo -
Nguyễn Tấn Thành
Nói đây là biệt thự của một ông tướng thì cũng đúng, cũng đỡ shock hơn. Vì ông tướng có quyền lực lớn hơn nên có nhà lớn hơn.
Kỳ thực biệt thự này có từ thời ông tướng còn là tá. Bởi ông vừa mới thăng thiếu tướng, mừng quá dọn tiệc trong biệt thự, gián tiếp khoe biệt thự nguy nga, tráng lệ của ông với bàng dân thiên hạ. Cấp tá thôi nhà cửa đã như cung điện, lên cấp tướng nhà cửa còn kinh khủng đến đâu?
Nhiều người tự hỏi, lương cấp tá lấy tiền đâu xây biệt thự?
Hỏi vậy là như chưa hỏi, vì làm sao có câu trả lời thỏa đáng ngoài cái lò của ông Tổng Bí thư?
Phải hỏi, lương cấp tá xây biệt thự nguy nga thế này, thì lương cấp tướng xây biệt thự khủng khiếp thế nào?
Và chắc cũng không ít người tự hỏi người phong cấp tướng cho ông lẽ nào không biết nhà cửa xa hoa của ông vượt qua mức lương của một cấp tá, nghĩa là khối tài sản khủng khiếp đó có lý lịch không phù hợp? Hỏi vậy chưa phải là hỏi.
Phải hỏi đồng lương cấp tá nhịn tiêu xài cả đời cũng không đủ tiền xây biệt thự này. Vậy mà ông tá xây được biệt thự khủng khiếp, thì có phải nhờ tài năng hiếm có này mà ông được phong tướng?
- Quảng Cáo -