Việt Nam xét xử các cựu quan chức Vinalines, những con dê tế thần

- Quảng Cáo -

Việt Nam xét xử các cựu quan chức Vinalines, những con dê tế thần

VinalinesNhư tin tức loan tải thì hôm 12/12/2013, tòa án thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Dương Chí Dũng nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty hàng hải Vinalines, nguyên Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam cùng 9 bị cáo là quan chức và nhân viên vì tội tham nhũng qua các vụ mua thiết bị cũ hỏng không sử dụng được từ nước ngoài để ăn chia tiền chênh lệch, gây thiệt hại cho Nhà nước 366 tỷ đồng.

Vụ này đã khiến giới đầu tư mất tin tưởng vào lĩnh vực quốc doanh, một lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Việt Nam.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày. Nếu nhận tội theo cáo trạng, Dương Chí Dũng và một số bị cáo khác có thể phải lĩnh án tử hình.

- Quảng Cáo -

Vụ án tại Vinalines được các lãnh đạo Việt Nam gọi là « đại án tham nhũng » được đưa ra xét xử công khai và được báo chí chính thức thông tin rộng rãi lần này để xoa dịu những nỗi bức xúc trong dân chúng.

Xin nhắc lại, Việt Nam được xếp loại là một trong các nước tham nhũng nhất trên thế giới, nơi mà các vụ hối lộ và tham nhũng là mối bức xúc hàng đầu của người dân thường trong những sinh hoạt hàng ngày.

Hãng tin tài chính Bloomberg cho biết các tòa án Việt Nam đã mở 278 vụ án chống tham nhũng trong năm nay. Hãng tin này dẫn lời ông Adam Sitkoff, Giám Đốc điều hành Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, nói rằng tham nhũng và các vấn đề liên quan tới các nhóm đặc quyền đặc lợi  đã ăn sâu vào cấu trúc của lĩnh vực quốc doanh, và nếu không giải quyết tận gốc các vấn đề này, thì Việt Nam sẽ không thể nào được giải quyết quốc nạn này.

 

Nhiều hội đoàn dân sự ra đời ở Việt Nam

xhds_2Vài tuần lễ trở lại đây, người ta thấy có một số hội đoàn xuất hiện tại Việt Nam Hội đoàn mới nhất là “Hội Bầu Bí Tương Thân”. Đây là sự thách đố đối với nhà cầm quyền CSVN vì chế độ không chấp nhận sự tự do thành lập và hoạt động của các tổ chức tư nhân như trong một xã hội dân sự, nằm ngoài sự kiểm soát và điều động của nhà cầm quyền.

Hội “Bầu Bí Tương Thân” nhiều phần bắt nguồn từ câu ca dao “Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Hội vừa được sáng lập ở Hà Nội ngày 11/12/2013 và hoạt động hoàn toàn trên cơ sở tình nguyện và nhằm mục đích duy nhất là từ thiện.” Điều 1 của bán điều lệ Hội Bầu Bí Tương Thân viết. “Mục tiêu của Hội nhằm góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính và sự đơn độc cho tù nhân lương tâm, dân oan và gia đình của họ bằng việc hỗ trợ vật chất và chia sẻ tinh thần.”

Trước đó, người ta thấy xuất hiện “Hội Anh Em Dân Chủ” và “Diễn Đàn Sinh Viên Việt Nam” quy tụ rất nhiều người vận động dân chủ hóa đất nước.

Bên cạnh đó, một chuyên trang chuyên thông tin về các hoạt động xã hội dân sự có tên là “Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự” trên internet xuất hiện từ ngày 23/9/2013, hậu thuẫn cho các thông tin vận động dân chủ hóa đất nước.

Ngoài những nhóm này, tất cả những ai quan tâm hay tham gia vận động dân chủ hóa đất nước đều có một trang facebook riêng, một blog riêng, giao tiếp với nhau trên thế giới ảo. Thông tin từ hoạt động đến những chuyện sách nhiễu, khủng bố, bắt giữ đều được loan truyền nhanh chóng.

Những gì thấy xuất hiện trên Internet cho thấy người dân ở Việt Nam ngày một can đảm hơn. Biết là có thể bị nhà cầm quyền khủng bố, đánh đập hay bắt tù tội, nhưng họ sẵn sàng làm những viên gạch lót đường để hy vọng xây dựng một xã hội dân chủ tại Việt Nam.

 

Bị Trung Quốc bắt tàu, ngư dân đảo Lý Sơn quay qua nghề cào hến

LySonTrước sự ngang ngược xâm lấn biển đảo của Việt Nam, cũng như sự đồng lõa của lãnh đạo Việt Nam, nên hiện nay người dân đảo Lý Sơn đã quay qua nghề mới đó là cào hến !

Theo người dân thì ngoài chuyện đi đánh bắt xa bờ, trồng tỏi, bắp, lượm rác, còn có thêm vài nhóm nghề lẻ tẻ như cào hến, bắn cá trong các hốc đá. Nhìn chung, những nghề này không nguy hiểm mấy. Nhưng ít ai dám giới thiệu với ngưới khác cái nghề mình đang kiếm sống vì nó có thu nhập quá thấp và thường bị đặt xuống tầng đáy xã hội.

Trung bình, mỗi ngày, người giỏi thì cào được chừng 3 kg hến ruột, nếu không gặp chỗ hến tụ thì cào được rất ít. Và để kiếm thêm thu nhập, người cào hến còn đi đục hà, bắt sao biển để bán. Nếu làm giỏi, gặp may, mỗi ngày kiếm được chừng một trăm ngàn đồng, cũng đủ để sống, bữa nào trời đãi thì được trên trăm ngàn, cũng có bữa kiếm không tới hai chục ngàn đồng, nói chung nghề nào mà đụng tới biển thì cũng hên xui may rủi nhiều thứ!”.

Ông Lê Nuôi, một người làm nghề giã cáo khác cho biết thêm: “Phần lớn những người làm giã cào là rất nghèo, vốn từng là ngư dân, bị Trung Quốc bắt tàu, mất hết vốn, về sắm giã cào kiếm ăn quanh bờ để đắp đổi qua ngày, một phần có cái bỏ vào miệng, một phần cũng là trốn chủ nợ, chứ nếu đi làm tỏi, chủ nợ sẽ ra tận ngoài ruộng tỏi mà tìm”.

Ngoài ra ngư dân còn phải đối mặt với giá cả leo thang, phải cố gắng chạy rượt đuổi theo đời sống thành phố, vì mấy ông bà cán bộ ngoài này có mức lương rất cao, tiêu xài còn mạnh tay hơn thành phố, nên mua bó rau cũng theo giá thành phố, nhất là muốn đi vào bờ, tiền vé đi tàu cũng mất hết gần một trăm rưỡi ngàn đồng, hai ngày làm giã cào vẫn chưa đủ”.

 

Kim Jong Un khẳng định quyền lực, qua việc thanh trừng nội bộ

BacHanHôm 13/12 thông tấn xã nhà nước Bắc Hàn là KCNA loan tin ông Jang Song-thaek đã bị xử tử sau khi bị một toà án quân sự đặc biệt phán quyết tội phản quốc. Thông tấn KCNA nói ông Jang là kẻ phản bội tổ quốc, thực hiện những hành vi phe phái chống đảng, phản cách mạng nhằm lật đổ sự lãnh đạo của đảng và nhà nước, cộng thêm những tội danh khác như tham nhũng, quan hệ bất chính với phụ nữ và ma túy.
Ông Jang Song-thaek là chồng của người em gái của cố lãnh tụ Kim Jong-il, tức là dượng của đương kim lãnh tụ Kim Jong-un. Cho đến trước khi xẩy ra biến cố này thì ông Jang vẫn được coi như nhân vật quyền lực thứ nhì tại Bắc Hàn sau Kim Jong-un. Cách đây vài ngày ông Jang Song-thaek đã bị công an lôi xềnh xệch ra khỏi phòng họp của đảng. Tên tuổi của ông Jang cũng liền đó bị xoá bỏ khỏi mọi tài liệu tuyên truyền của đảng.

Việc loại trừ và xử tử ông Jang là biến cố trầm trọng nhất trong tiến trình thanh trừng nội bộ ở Bắc Hàn kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền.

Đối với nhà phân tích Cha Du-Hyeogn, vụ xử tử Jang Song-Thaek được Bình Nhưỡng loan báo rầm rộ thật ra phản ánh sự “bất ổn triền miên” của quốc gia Cộng sản này. Theo ông, chính quyền Bắc Triều Tiên cần một vật tế thần để đổ vào đó mọi thất bại về kinh tế và chính trị. Nhưng ông Cha Du-Hyeogn dự báo là nếu cuộc thanh trừng nội bộ lan rộng, điều có có thể làm lung lay nền tảng của chế độ Kim Jong-Un, năm nay chỉ mới khoảng 30 tuổi và vừa lên nắm quyền từ tháng 12/2011.

Nhưng các chuyên gia cũng nhấn mạnh đến bản chất tàn khốc của lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên, đứng đầu một chế độ sẳn sàng bóp chết từ trong trứng nước mọi lực lượng đối lập. Trong những cáo buộc đối với Jang Song-Thaek, có việc người chú dượng đã không vỗ tay đủ nhiệt tình mỗi khi người cháu Kim Jong-Un đọc diễn văn. Điều này cũng cho thấy tệ sùng bái lãnh tụ ở Bắc Triều Tiên, vốn đã tồn tại 60 năm nay, được nâng thêm một nấc.

Các nhà quan sát sẽ chờ xem là trong các buổi lễ kỷ niệm hai năm Kim Jong-Il qua đời sẽ có những nhân vật lãnh đạo nào mới xuất hiện trong giới thân cận với Kim Jong-Un.

 

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here