Chương trình phát thanh ngày 9/02/2014

    - Quảng Cáo -

    Trong chương trình phát thanh ngày Chủ Nhật 9/02/2014, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục : Hội Luận và Một Thoáng Hương Xưa.

    - Quảng Cáo -

    4 CÁC GÓP Ý

    1. đảng cộng sản sắp đến thời ký sụp đổ cận kề rồi,vậy thì lời kêu gọi này khuyến cáo bà con không nên kiện cáo làm gì cho mệt,ai nhanh tay hãy túm cổ những tên lãnh tụ đảng cộng sản việt nam vã tiễn chân chúng nó xuống 9 tầng địa ngục càng sớm càng tốt,đó là hành động dọn vệ sinh sạch xẽ cho xã hội,hay nói cách khác là phải loại bỏ bè lũ lãnh tụ đảng cộng sản ra khỏi đời sống nhân loại,còn về nhân quyền việt nam thì trong vài tháng tới họ cũng trục xuất đảng cộng sản vn ra khỏi hội đồng nhân quyền liên hiệp quốc thôi,nước syria cũng vậy thôi,trước kia syria cũng là thành viên hội đồng nhân quyền,nhưng thực tế trong một thời gian gắn thử thách,syria đã không làm trò bổn phận những quy định của liên hiệp quốc về quyền con người thì việt nam cũng phải gánh chịu sự trục xuất ra khỏi liên hiệp quốc là một điều không lấy gì làm ngạc nhiên cả

    2. Trẻ bị lừa bịp Già thấy chưa ?
      ƯƠNG ĐẦY TÚI ĐỪNG TƯỞNG OAI KIẾP NGƯỜI
      Những người già hãy tỉnh lại mà xem . Này những cán bộ đảng viên rát say xưa tích cực nay nghỉ cả rồi .
      Đang lúc dân ta đói , rét , dốt những kẻ xúi dục nào ? lợi dụng nào ? xúi chúng ta đánh nhau giết nhau .
      cướp nhau ? chia nước ta ra dùng hiên đại kích bá khùng . để hàng loạt thanh niên giết nhau vì ngu dốt
      Còn tính người nào không , lý lẽ gì ? Mác Ư ? Có phải vi::
      1 ) Vô thần Thánh
      2 ) Vô biên giới
      3 ) vô tôn ty …
      Chúng mở trường dạy làm gi ? Có phải học để làm tiền không , hay làm tình … Các vị định nghĩa từ phản
      ĐỘNG là gì , Thật bình tĩnh vắt tay lên trán nằm nghĩ xem ? hỡi những cán bộ cao cấp,những học cao hiểu
      rông thực sự có hơn dân đen không .? Tôi sắp tám chục phải chết . các vị sống mãi ư . Để lại cái gì ?
      Núi Vàng . Hay hổ danh .
      Bùi Quang Thanh Hải Dương
      16/12/212

    3. đảng cộng sản nó chỉ là một tổ chức khủng bố thôi,điều đó thì cả thế giới nhân loại ai mà không biết,trong lịch sử thì bọn cộng sản nó quỵ lụy 90 triệu đồng bào người việt nam nhằm lừa đảo nhân dân để kêu gọi thanh liên trong cả nước nên đường nhập ngũ đánh chiếm miền nam,chúng nó tuyên truyền cho nhân dân biết rằng,chỉ khi có cướp được sài gòn rồi thì nhân dân việt nam mới thực sự có hòa bình và có đầy đủ tự do dân chủ,đâu ngờ rằng khi chiếm được miền nam cướp được rồi thì bọn cộng sản nó quay đầu trở lại tàn sát dân tộc việt nam về mọi mặt,chúng nó luôn luôn sử dụng những anh chị đầu gấu ở chiến trường về làm lãnh tụ,các lãnh tụ đó hầu hết là những con người vô học,vô giáo dục từ lúc còn phụ thuộc cha mẹ,lớn nên chỉ vì họ có tính liều lĩnh họ trở thành đầu gấu,khi họ đã cướp được tài sản của người khác rồi thì họ có tý tài sản rồi thì tất nhiên họ trở thành ông chủ đỏ nhưng thực chất trong đầu óc của họ không hề có trút kiến thức nào,khi có hòa bình rồi chúng vội vã cho các đầu gấu đi học tại chức để có những tấm bằng cấp ngu rốt ngồi ghế lãnh đạo,như toàn dân ai cũng biết rất rõ là cái số lãnh tụ của đảng cộng sản việt nam thì không hề có bất kỳ người dân nào bầu bán gì cả,mà bọn đầu gấu này chúng nó thanh toán với nhau bằng những hành vi khủng bố,khi chúng phân thua thắng bại rồi thì chúng căn cứ vào sự thắng thua này để chia bôi quyền lực,vì thế mà chính quyền đảng cộng sản đương thời trên đất nước việt nam chỉ là bè lũ khủng bố và bất hợp pháp thôi,chứ toàn dân vn không ai thừa nhận chính quyền này đâu,co đó quốc hội trên khắp châu âu ai cũng nhận định rằng,chính quyền cộng sản việt nam thì họ tồn tại được ngày nào biết ngày đó thôi,
      thưa các quý vị,làm lãnh đạo mà không có lòng dân thì còn lãnh đạo ai ??? ai nghe??? ai bầu ??? tự băng nhóm chia chát quyền lực với nhau chứ có ai bầu bán gì đâu ???thôi thì đảng cộng sản sụp đổ cũng là sự mong mỏi của 90 triệu người dân trong gần một thập liên qua,

    4. giáo sư không biên giới 12/02/2014 at 12:24 am Reply

      tôi có một con em ruột nó học ở trường đại học quốc dân,nhà nghèo,nhưng nó học luôn luôn đạt mức điểm cao nhất nhì trường,khi ra trường không có việc làm,vì qua vì không có tiền hối lộ cho các quan chức nên phải ở nhà đi buôn thúng bán bưng,qua tâm sự của nhiều người dân cho biết thì các sinh viên ra trường trong quá khứ học giỏi hay học rốt không quan trọng,chỉ có tiền hối lộ cho cấp trên thì sẽ được vào nhận những công việc ngon nghẻ,thậm chí còn làm lãnh đạo,
      hôm chủ nhật tuần trước tình cờ cô em gái tôi gập một người bạn sinh viên học cùng lớp,cô bạn này lúc còn là sinh viên cùng lớp,cô ấy học rốt nhất lớp,vậy mà sau khi chia sẻ tình bạn thì cô bạn kia cho biết rằng cô ta phải hối lộ mất 100 triệu rồi được ngồi vào ghế trưởng phòng kế toán và kế hoạch kinh tế,tôi mỉm cười mừng cho bạn của em tôi,nhưng phía sau tôi thấy đău lòng cho một xã hội bất nhân này,xã hội cộng sản là vậy đó,người có đủ tài năng thì phải đứng gác cổng của các cơ quan,nếu không có tiền hối lộ thì cái bằng thạc sĩ ấy xin hãy tạm gác vào cái hố xí để rồi đi ra chợ buôn thúng bán mẹt,còn những kẻ ngu xi học rốt như con bò đội nón thì ngồi chễm trệ ở hàng ghế lãnh đạo,thật là bất công,đay là những nguyên nhân làm cho đất nước chẩy máu chất xám không có ngày ngóc đầu nên được,vì thế tôi hy vọng đây là lời cảnh báo với toàn dân nói chung,và cảnh báo cho các bạn sinh viên trên cả nước nói riêng,nếu các bạn không có đủ khả năng về kinh tế thì tốt nhất là bay đi nước ngoài thà làm người buôn thúng bán bưng trước còn hơn là ở trong nước cho dù có học giỏi mà không có tiền hối lộ thì cũng chỉ có con đường đi hót cứt mà thôi,xin lỗi mọi người vì sự bức xúc của tôi đối với một chế độ bất nhân này tôi không còn đủ bình tĩnh để ca ngợi cái chế độ thối nát này nữa,chào thân ái

    Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

    Please enter your comment!
    Please enter your name here