Hư và thực của cuộc chiến thông tin tại VN (2)

- Quảng Cáo -

thongtinPhần một cuộc trao đổi giữa nhà báo Trần Quang Thành và nhà văn Võ Thị Hảo về cuộc chiến thông tin tại Việt Nam hiện nay, được gửi đến quý vị trong mục này kỳ vừa rồi, đã nhắc lại và nhận định về những lời lẽ mang tính cách bảo thủ của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ban Tuyên Giáo Trung Ương và bộ Thông Tin Truyền Thông trong nhu cầu phải kiểm soát thông tin, song song với những lời lẽ có cánh của thủ tướng Nguyến Tấn Dũng về nhu cầu phải tự do và minh bạch hoá thông tin. Giữa những tuyên bố đầy mâu thuẫn của lãnh đạo đảng, sự đàn áp tự do ngôn luận vẫn tiếp diễn. Trong bối cảnh mập mờ đó, trang blog Chân Dung Quyền Lực đã nổi lên với những tin tức khá chính xác về ông Nguyễn Bá Thanh đã như là một thách thức với những lời hăm he kết án “tội phạm internet” của thứ trưởng bộ thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn.

Phần hai cuộc trao đổi giữa nhà báo Trần Quang Thành và nhà văn Võ Thị Hảo được gửi đến quý vị sau đây sẽ thảo luận về hiện tượng Chân Dung Quyền Lực và những sự kiện liên hệ trong cuộc chiến thông tin hiện nay. Mời quý vị cùng nghe.

 

 

- Quảng Cáo -

 

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Người dân kể cả những đảng viên chân chính có ai mà tin những lời sáo rỗng của các vị lãnh đạo nữa đâu!Một xã hội chi mà thấy bất chán,nói nhiều làm ít,có khi không làm.Quản lý đất nước kiểu gì mà tài nguyên ngày càng cạn kiệt,bị huỷ diệt,giáo dục xuống cấp,đạo đức suy thoái nghiêm trọng,lịch sử dân tộc thì thế hệ ngày nay chẳng biết,chẳng gìn giữ gì cả.Phần lớn cán bô,đảng viên có chức có quyền không thấy làm ra của cải,vật chất gì cho xã hội mà chỉ chống nạnh,chỉ tay năm ngón và hưởng thụ mà thôi.Tình trạng xã hội thì vô cùng hỗn loạn,bất an,người dân kêu oan khắp nơi mà chỉ giải quyết qua loa,chiếu lệ,kêu trời không thấu!Hệ thống pháp luật thì mỗi nơi,mỗi cấp thực thi một kiểu không ra cái giống gì cả.Kiểu như ông nói gà bà nói vịt,dân trí thấp làm sao biết,mà chịu cho thấu khi cần đến chính quyền,hệ thống pháp luật.Qa thế kỷ 21 được gần 15 năm rồi mà trật tự xã hội ngày càng rối loạn không kiểm soát nổi.Tình trạng trên bảo dưới không nghe,khi cán bộ vi phạm thì không dùng hình luật để quy tội,mà chỉ giơ cao đánh khẽ,cán bộ đến nỗi quá lờn thuốc không biết sợ là gì cả.Làm gì cũng chẳng thấy hổ danh các bậc tiền nhân đi trước hy vọng,gởi gắm cho thế hệ này gì cả.Bây giờ không tin đi hỏi bàn dân thiên hạ có còn niềm tin gì nữa hay không thì biết liên.Đâu có thấy cái gì phục vụ cho lợi ích đất nước,cho xã hội,cho dân bao nhiêu đâu.Toàn là chủ yếu phục vụ cho lợi ích nhóm,lợi ích các cá nhân mà thôi.Giống như thời phong kiến:Con quan thì lại làm quan,con sãi ở chùa lại quét lá đa thôi.Nhân tài lấy chỗ đâu mà phát triển,đào tạo con người ra rồi vất cho xã hội muốn làm gì thì làm chẳng ai quan tâm chi cả!Lý thuyết thì chắc chưa có đời nào hay hơn đời này cả.Mà thực thi thì chẳng giống ai cả,nói một đường làm một nẻo,dân nào đâu có biêt,có bàn,có kiểm tra gì đâu.Hàng ngày đầu tắt,mặt tối lo cái ăn còn chưa đủ,lấy thời gian đâu mà biết,mà nghe những gì các vị nói nữa!Còn xã hội gì mà thứ chi cũng chạy cả thành ra trào lưu chạy,không chạy thì làm sao tới đích được,gieo rắc biết bao nỗi khổ cho dân đen,những người thấp cổ,bé họng.Còn giả thì khỏi phải nói,học giả,bằng cấp giả,trình độ giả,giả liệt sỹ,thương binh,giả cả Anh hùng lực lượng vũ trang,người có công,lời nói giả,tư tưởng giả,giả mọi lúc,mọi nơi,giả muôn năm…kể cả ngày cũng không hết giả.Thật buồn lắm thay!Không biết con cháu sau nầy ra sao nữa!

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here