Bài thơ dự thi số 31 – Tựa: GIÀN KHOAN CUỐN XÉO

- Quảng Cáo -

31 Bài thơ dự thi số 31 – Tựa: GIÀN KHOAN CUỐN XÉO

Tên Tác giả: Hồng Thuỷ

GIÀN KHOAN CUỐN XÉO

Giàn khoan rợ Hán đã rời xa
Chúng sợ thây vùi đáy biển ta.
Chớ cậy đông người mà cắm bậy
Đừng khoe lắm của để dò la.
Bá quyền vạn thủa là hôi hám
Bành trướng muôn đời vẫn thối tha.
Phải nhớ biển đông đâu rễ gặm
Còn mong tái lại sẽ lìa cha.

- Quảng Cáo -

Hồng Thuỷ
Ngày TQ rút giàn khoan 16/07/2014.

“Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây Thông đứng giữa Trời mà reo”

- Quảng Cáo -

3 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here