Bài thơ dự thi số 62 – Tựa: HOÀNG SA TRƯỜNG SA

- Quảng Cáo -

62 Bài thơ dự thi số 62 – Tựa: HOÀNG SA TRƯỜNG SA

Tên tác giả: Lê Đức Dũng

 

Hoàng sa  Trường sa

Hoàng sa Trường sa là nước non quê nhà
Biển xanh đảo xa là quê hương của ta.
Bao chí trai kiên cường, tranh đấu nơi xa trường
Vì quê hương , vì quê hương hòa bình.
Quyết tâm gìn giữ lấy tổ quốc thiêng liêng này
Nước non nguy biến ai nào tiếc chi thân mình
Việt Nam ơi ! Việt Nam tôi muôn đời …
Tình yêu tổ quốc rực cháy trong tim mình
Tự do hạnh phúc luôn thắm trên vành môi
Bao thế hệ anh hùng , chiến đấu nơi chiến trường
Ví quê hương , vì quê hương rạng ngời…
Quyết tâm gìn giữ lấy tổ quốc thiêng liêng này
Nước non nguy biến ai nào tiếc chi thân mình
Việt Nam ơi ! Việt Nam tôi tuyệt vời …

- Quảng Cáo -

Lê Đức Dũng
19-1-2016

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here