CHẾT!

Nguyễn Chí Tuyến FB

Anh Nguyễn Hữu Tấn chết trong đồn công an
- Quảng Cáo -
CHẾT, CHẾT, CHẾT!

– Thiếu nợ, xô xát, bị chặt đầu: CHẾT!
– Lái xe công nông, bị công an đuổi, lật xe: CHẾT!
– Làm thuỷ thủ, bị khủng bố đòi tiền chuộc, một thời gian sau bị chặt đầu: CHẾT!
– Quê nhà ô nhiễm, không kế sinh nhai, tha phương cầu thực xứ người, bị tai nạn: CHẾT!
– Đang chơi ở nhà, bị bắt cóc, vài hôm sau: CHẾT!
– Công an mời lên đồn làm việc: CHẾT!
……

Nguyễn Hồng Đê (25 tuổi, ngụ tại thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận) tử vong sau khi bị Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm tạm giữ.

Sơ sơ vài hôm đã từng ấy kiểu chết. Yên bình ư? Sẽ yên bình cho tới lúc sắp chết!

- Quảng Cáo -

Nguyễn Chí Tuyến FB

- Quảng Cáo -

18 CÁC GÓP Ý

  1. Ai ai khi trưởng thành, qua kinh nghiệm, qua học hỏi theo chế độ giai cấp, qua lý thuyết chính trị v.v…,đã đã được chỉ định hoặc tự chọn con đường đi cho chính mình. Việt nam luôn theo vết rớt của 1000 năm bị đô hộ bởi nước “trung hoa”. Tổ tiên vua cha nước Việt luôn cố công phục thù dành lại quê hương nhưng vết rớt mầm mống chiếm đoạt đó vẫn như những con vì khuẩn của bệnh “si đa” thời nay (thời kỳ séropositif), ngưng thuốc là chúng hoành hành ngay.

  2. Mỗi lầm lỡ

    Mỗi lầm lỡ, một mảnh lòng rạn vỡ
    Song thời gian hàn gắn được đôi phần
    Riêng cái lầm nơi đất đỏ dung thân
    Thời gian khoét to và sâu, bất tận!
    Cuộc đời tôi có nhiều lầm lẫn
    Lầm nơi, lầm lúc, lầm người
    Nhưng cái lầm to uổng phí cả đời
    Là đã ngốc nghe và tin Cộng sản!

    (1963) Nguyễn Chí Thiện

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here