Phan Văn Khải và Lê Đức Anh đã qua đời

Lê Đức Anh - Phan Văn Khải
- Quảng Cáo -

VIỆT NAM (CTM Media) – Theo “Tin Tức Hàng Ngày” và “VietBF” Cựu Chủ Tịch Nước CSVN Lê Đức Anh và Cựu Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải đã qua đời cùng ngày 23/2/2018, chỉ cách nhau 1 phút.

Ông Phan Văn Khải, từ trần vào lúc 9 giờ 40 phút ngày 23/2/2018 sau khi ống dưỡng khí được rút ra, hưởng thọ 84 tuổi.
Ông Lê Đức Anh từ trần vào lúc 9 giờ 41 phút ngày 23/2/2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội, hưởng thọ 98 tuổi.

- Quảng Cáo -

160 CÁC GÓP Ý

  1. Người chết thì cũng đã chết rồi.
    Khi còn sống trên hai chiến tuyến, là hai kẻ thù, khi họ đã xui tay nhắm mắt là bạn.
    Vậy tôi cũng xin thấp cho hai ông ba nén hương thơm, để linh hồn hai ông mau mau đoàn viên bác của hai ông, để xúi bầy quỷ sứ lật đổ Diêm vương dựng lại cơ đồ.
    Nhưng mà hai ông nhớ nói với bác của hai ông là…
    Cái LÒ làm bằng TÔN “tole” của Trọng lú nó đốt sạch bách bành banh rồi chẳng còn gì.
    Tượng hai tấn vàng rồng của bác nó cũng đem vô cái LÒ bằng TÔN nó nung chảy rồi bác ơi!
    http://www.youtube.com/watch?v=gRc9QQqsLg4

  2. Rồi trọng lú, fuc cũng mau chết đi cho dân nhớ…. có thể năm nay thôi 2 tên phản quốc này sẽ về chầu Satan…. Chúng ta hãy cùng nguyền rủa để cho chúng và tay sai mau chết cho dân bớt khổ……. Càng nhiều người rủa thì Satan mau đến bắt chúng…. Chết đi các tên cộng sản tay nhuộm đầy máu đồng bào…. Chúng sẽ bị vào lò lửa của Satan không bao giờ tắt…

  3. Còn Đỗ Mười và đám già trong tu , bộ chính trị nữa …

    Một chân đã bước vô hòm
    Đi qua cửa tử biết dò nơi nao .
    Chín tầng , địa ngục đón chào .
    Ngày xưa làm ác bây giờ trả đây .

  4. Khải và Chột sẽ còn kéo thêm nhiều thằng trọng bộ chính trị đi theo nửa à nha
    Một sự ra đi rất lạ cho những thằng cộng sản việt nam. Sắp tới nghe nói trọng lú tự vận luôn.

  5. VỀ CÕI VĨNH HẰNG !
    “ Vua Ngô có chín lọng vàng
    Chết xuống âm phủ chẳng mang chiếc nào.
    Chúa Chổm uống rượu tì tì
    Chết xuống âm phủ kém gì vua Ngô”
    ***
    Ai rồi cũng xuống cõi âm
    Điển trai, hoa hậu cũng ra thế này.
    Dù quyền tước có cao vòi vọi
    Tổng thống ư, hay tổng bí thư
    Cả vua chúa băng hà cũng vậy.
    Nắm xương khô, còn cậy chức quyền?
    Nhà toán học, nhà văn, nhà báo
    Viện sĩ ư, cùng các giáo sư
    Cùng tiến sĩ, hay là thạc sĩ
    Về chầu trời, danh hiệu đi theo?
    Hỡi ôi bần cố dân nghèo
    Chết về tiên tổ có nghèo hơn chăng?
    Các tỉ phú giàu sang bậc nhất
    Về cõi Âm có khác ăn mày?.
    Thịt tiêu, xương cốt thế này !
    Ngắm đi các vị cho ngay tâm hồn.
    Lúc còn sống, sống sao cho tốt
    Tham chức quyền,lúc chết ai thương ?
    Gây thù oán khi đương quyền tước
    Xuống dưới mồ dân đái thối xương!
    Tội bán nước cầu danh, cầu lợi
    Xương mục tan, tiếng xấu muôn đời.
    Thương dân, sống tốt với đời
    Dân yêu, dân lập đền thờ khói hương.
    Mấy nhời nhắn nhủ Đế vương
    Mưu sâu, họa lắm, chết xương khó toàn !!!

  6. Chào cả nhà ! nhìn lại những dòng chữ bình luận của các bạn mình thấy đao nhói trong lòng ! bất cứ vào một hoàn cảnh nào ! cho dù người đó là ai ko cần biết ! các bạn phải trân trọng và thành kính phân ưu ! đối với linh hồn của người đã mất nói riêng và gia đình của họ nói chung ! nếu là người thân của các bạn! mà nhận được những dòng bình luận như vậy các bạn có thấy đau lòng không ! mình là người VN máu đỏ da vàng ! các bạn cứ nghĩ đi từ năm 1945 đến giờ ! nếu ko có chế độ cộng sản ! cha ông của các bạn có tồn tại để sống và sinh nở các bạn ra ! để được tồn tại đến ngày hôm nay không ? bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một giàng … !

    • Bọn nó không phải là người VN đâu bạn. Bọn nó có nghĩ cho bạn đâu mà bạn nghĩ cho bọn nó. lũ bán nước, lừa dân. Như Nguyễn Bá Thanh, chưa biết đúng sai, công tội nhưng chỉ cần có một chút nghĩ cho dân thôi là người ta đã cảm kích lắm rồi. Dân mình nói không oan cho ai đâu.

  7. Ai là những người nhớ thương họ? Vợ con, cháu là đương nhiên, bà con họ hàng, bạn bè trước thương vì nhờ tiếng nay miệng ngậm tiếng không còn thì nay phải binh đường khác. Đồng chí? chết là hết xem như bèo nước trôi sông?

  8. Mấy thằng không biết về ông Khải(bác Hai) của nhân dân củ chi thì bớt nói bậy, ông đã có đóng góp rất nhiều cho nhân dân củ chi nói riêng và cả nước nói chung(khuyên mấy thánh éo hiểu bớt bình luận bậy về nhà ngủ đi là vừa)

  9. Nó rủ nhau đi cho có đôi có bạn bởi chúng sợ xuống đó sẽ bị các oan hồn chiến sĩ hải quân tra khảo.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here