Cứ chửi, nhưng đọc đừng bỏ sót bài nào!

- Quảng Cáo -

Nhờ một người bạn báo tin mà tôi biết một trang báo mạng kia đã đăng lại gần như toàn bộ những stt của tôi gần đây. Tôi vào xem, và đọc rất nhiều lời còm của độc giả; khen có mà chửi tè le cũng nhiều. Đặc biệt là những stt tôi “vạch mặt bác” thì bị chửi nhiều và nặng nề nhất.

Mà khổ là họ chỉ chửi, chứ không giải thích gì cả. 
Họ không giải thích cho mọi người hiểu HCM tự viết sách ký tên giả ca tụng mình thanh liêm, tài ba, trong sạch, yêu nước là liêm sỉ chỗ nào?!
Họ không giải thích cho mọi người hiểu HCM đi chôm thơ của người khác làm của mình là “nhà văn hoá thế giới” chỗ nào?!
Họ không giải thích cho mọi người hiểu HCM khi đói thì được bà thương gia Nguyễn Thị Năm nuôi ăn, đến khi thành chủ tịch no đủ rồi thì mang râu đội mũ nguỵ trang đấu tố ân nhân của mình đến chết là đạo đức chỗ nào?!
Họ không giải thích cho mọi người hiểu HCM chơi con gái nuôi của mình cho có bầu rồi để cho thuộc hạ giết bịt miệng là cha già dân tộc chỗ nào?!
Họ không giải thích cho mọi người hiểu HCM làm một đứa mật thám hèn hạ báo tin cho Pháp để Pháp bắt nhà cách mạng Phan Bội Châu là yêu nước, yêu dân tộc chỗ nào?!
v.v và v.v

Họ càng chửi thì tôi càng sướng. Sướng vì họ đọc; đọc xong trong thâm tâm thấy đúng quá; nhưng không cãi được nên chửi! Kkkk

- Quảng Cáo -

19 CÁC GÓP Ý

  1. Chẳng thà các bác cứ chữi cha mắng mẹ cái đám trẻ trâu và dư lợn viên , mà chúng nó cũng không giận bằng các bác nói sự thật tội ác của thằng hồ chó minh , chúng nó coi thằng hồ chó minh hơn cả cha mẹ của chúng nó ! Nghỉ mà buồn cho dân tộc VN , 1 thế hệ bị nhồi sọ và bị tẩy não !!

    • Nguyễn Văn Hiển. Cu có thể giải thích lý do tại sao không? Muốn đánh ai thì cũng phải có lý do chính đáng thì mới đánh được chứ. Và muốn có lý do chính đáng thì cu phải tìm hiểu xem bác của cu như thế nào mà ai ai cũng nguyền rủa cho dù đang ở dưới Địa Ngục.

    • Thế sao mày còn tiêu tiền việt in hình bác hồ??? Hay tiêu tiền đô lờ 3 que phát quen rồi??? Thấy buồn cho cha mẹ mày vì sinh ra đc đứa con ăn cháo đá bát, lại còn k có não như mày, tội nghiệp

    • Nguyễn Văn Hiển chất dể đánh ngta lắm ak. Mày đấm ngta 2 cái ngta cũng đấm mày lại 1 cái ak. Cho dù ngta đánh không lại. Solo thì chưa chất ai ăn ai ak nhe……….dlv ak

    • May là đồ ngu .hãy khoan tai mà nghe (việt nam giành được độc lập năm 2t9 năm 1945 .trung quốc giành được độc lập 1t10 năm 1949 thể má may sua thể a ăn uống gì mà ngu hết cỡ vậy

    • Nguyễn Văn Hiển tao nghi la may thang gia nhu may di chet theo thang lon Ho chi minh di ma tui bay tho o nha tu hoi do den gio tao nhin mat may sao nhu cai lon heo vay du me may may co biet la thang ho chi minh may coi nhu ong co noi may la tai sai cho bon tao khong thang lon mat nuoc den noi roi ma bi dat sao lon du me may de cho may thang trung quoc lay duoc vietnam tao coi cai lon ma may lam duoc gi

  2. Biết bà gì đâu mà giải thích. Nó lãnh 3 triệu thì nó chửi đủ 3tr thôi. Chừng nào nó lãnh 15t/tháng nó sẽ nghiên cứu: cá chết sặc nước,bãi rác thúi do thay đổi thời tiết

  3. Trích: Họ càng chửi thì tôi càng sướng. Sướng vì họ đọc; đọc xong trong thâm tâm thấy đúng quá; nhưng không cãi được nên chửi! Kkkk.
    Đảng cũng bảo:Dân càng chửi thì Đảng càng sướng,vì Đảng đúng quá,dân ngu không biết nên chửi càn.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here