Lưu manh giả danh trí thức

- Quảng Cáo -
Ông Bùi Nhật Quang, 47 tuổi, chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam, ủy viên trung ương đảng, vừa bị Bộ Chính Trị ra quyết định cảnh cáo vì “mua bán bằng tiến sĩ”.
Được biết, ông này đã cùng với Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam tổ chức bán bằng thạc sĩ, tiến sĩ bất chấp các quy định về tuyển sinh, đào tạo, cấp phát văn bằng, học vị và thu chi tài chính bất minh trong thời gian dài.
Trước đó, ông này từng được báo chí Việt Nam ca ngợi ngút trời khi ông trích dẫn câu nói của nhà thơ Nazim Hikmet trong phát ngôn nhậm chức hồi năm 2019.
“Nếu tôi không cháy lên, nếu anh không cháy lên, nếu chúng ta không cháy lên thì làm sao bóng tối trở thành ánh sáng”.
Và nay thì cái kỳ tích cháy rực của ông đã thành hiện thực, bao nhiêu “nỗ lực” đã được đền đáp xứng đáng. Ông sắp thành “bó đuốc sống”, chuẩn bị cháy, và cả cái viện Hàn Lâm của ông cũng đang “lòi mặt chuột”.
Thật xấu hổ cho một “Viện Hàn Lâm”…
Thật là một nỗi nhục quốc thể.
Amy Truc Tran
- Quảng Cáo -