Phản đối trại 6 và nhà cầm quyền Việt Nam tra tấn, đánh đập Tư

- Quảng Cáo -
Hôm nay ngày 3/11/2022, bố tôi Trịnh Bá Khiêm tiếp tục đến trại giam số 6 để gặp em Trịnh Bá Tư nhưng phía trại 6 không cho bố tôi gặp em Tư, cũng như không cho gửi đồ. Phía trại 6 nói rằng họ tiếp tục kỉ luật Tư đến hết ngày 20/11/2022.
Đây là lần thứ 3 bố tôi đi vào trại 6 Nghệ An kể từ ngày bố tôi vào thăm em Tư ngày 20/9/2022, mỗi một lần đi cả đi lẫn về là 520km, nhưng cả 3 lần bố tôi không được vào thăm em Tư cũng như gửi đồ cho em. Không những thế họ còn cắt quyền gọi điện thoại của Tư vào tháng 9 và tháng 10.
Kể từ ngày 20/9/2022 bố tôi đi vào thăm em Tư và biết tin bị đánh, bị kỉ luật bị cùm chân 10 ngày (ăn, vệ sinh tại chỗ), tuyệt thực từ ngày 6/9/2022 và cắt quyền thăm gặp vào tháng 10.
Từ đó cho đến nay gia đình chưa có thông tin nào của em Tư. Nay họ lại tiếp tục kỉ luật em Tư đến hết ngày 20/11/2022 mới cho gia đình vào thăm gặp em Tư.
Chỉ mới ngày hôm qua, ngày 2/11/2022, Mỹ và Việt Nam đối thoại về nhân quyền lần thứ 26 diễn ra tại Hà Nội. Vào ngày 11/10/2022, Việt Nam trúng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc.
Việc đánh đập, kỷ luật, cắt quyền thăm gặp và nhận đồ của Tư là việc làm vi phạm nhân quyền trắng trợn của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Phản đối trại 6 và nhà cầm quyền Việt Nam tra tấn, đánh đập Tư.
Rất mong sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng, các đại sứ quán của các nước dân chủ, các tổ chức nhân quyền quốc tế gây sức ép lên trại 6 và nhà cầm quyền cộng sản dừng ngay bàn tay tội ác lên Tư.
Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn.
- Quảng Cáo -