Kêu cứu khẩn cấp cho Trịnh Bá Tư

- Quảng Cáo -
Em Đỗ Thu vừa cho biết :
Tôi và em Thảo đến viện kiểm sát Nghệ An để làm việc về nội dung đơn kêu cứu khẩn cấp và yêu cầu làm rõ việc em Trịnh Bá Tư bị trại 6 Nghệ An bị cắt quyền gọi điện tháng 9,10, bị cắt quyền thăm gặp tháng 10, yêu cầu những người liên quan phải chịu trách nhiệm về việc đã đánh đập, cùm chân em Tư.
Trước đó sau khi biết Tư bị đánh đập, cùm chân, tôi đã gửi 1 lá đơn đến viện kiểm sát Nghệ An vào ngày 21/10/2022 nhưng họ không trả lời .Đến ngày 4/11/2022 tôi lại gửi 1 lá đơn kêu cứu tiếp thì hôm 17/11/2022 họ mới gửi giấy mời giải quyết đơn kêu cứu vào ngày 23/11/2022.
Ngày 21/11/2022 bố tôi vào thăm em Tư nhưng phía trại 6 đã ngăn cấm không cho Tư được nói chuyện với bố về việc bị đánh đập. Họ sợ tội ác của họ bị phơi bày cho công luận biết.
Quãng đường dài 300 km nên chúng tôi phải xuất phát từ nhà vào lúc 21h tối ngày 22/11/2022 để kịp làm việc vào lúc 7h30 ngày 23/11/2022. Trước khi vào làm việc với phía viện kiểm sát Nghệ An tôi khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, không có tiền sử bệnh tâm thần, tôi không có ý định tự tử vì tôi còn phải nuôi chồng đi tù oan sai 10 năm và hai con nhỏ.
Rất mong cộng đồng quan tâm hành trình của chị em tôi, xong buổi làm việc tôi sẽ thông tin tới mọi người.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
- Quảng Cáo -