Đường ra trận mùa này rộn quá

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Thời tiết Ukraina ấm dần, tuyết bắt đầu tan khiến nền đất mềm chưa thuận lợi cho xe tank, xe bọc thép, vũ khí hạn nặng và xe tiếp liệu của Ukraina tham chiến. Nhưng không có gì cản trở quân đội chuyển quân, vũ khí, khí tài ra gần chiến tuyến để chuẩn bị tổng phản công khi nền đất khô cứng hơn.

Nhớ đầu tháng hai năm ngoái, là thời điểm Nga tập trung quân sự hùng hậu ở Belarus và vùng biên giới Nga – Ukraina, trang bị vũ khí, khí tài hiện đại đến tận răng, tổ chức tập trận đại quy mô để thị uy sức mạnh quân sự đầy uy lực của đạo quân mạnh thứ hai thế giới. Khi ấy tuyết còn phủ trắng những con đường, khi ấy dư luận còn tranh cãi về việc Nga rắp tâm xâm lược hay chỉ đe dọa Ukraina, khi ấy những nỗ lực ngoại giao hạ nhiệt căng thẳng giữa Nga và Ukraina đã không đem lại bao nhiêu kết quả…

Và cuối cùng, sáng sớm ngày 24/2, quân đội Nga chính thức phát động cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina của bạo chúa Putin nhằm phi quân sự hoá và “phi phát xít hoá” Ukraina, thực chất là xâm lược Ukraina. Bởi sau này khi Putin ký quyết định sáp nhập Luhansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson của Ukraina vào Nga thì cái gọi là phi phát xít và phi quân sự hoá Ukraina của Nga đã tự lột trần bản mặt xấu xa, gian dối…

- Quảng Cáo -

Nhưng có vẻ như Nga quá hấp tấp, không đợi đến khi tuyết tan, nên xe tank, xe bọc thép, xe kéo vũ khí hạn nặng, xe vận tải, hậu cần… Của quân Nga phải chạy trên đường nhựa làm mồi ngon cho các loại súng chống tank như Javelin, gồm cả Cocktail molotov khi cận chiến trong TP. Đó là một trong những nguyên nhân chính khiến quân Nga thất bại sau một tháng xâm lược, buộc phải tháo chạy khỏi phía Bắc và chung quanh Kyiv.

Sau một năm Nga xâm lược Ukraina, tình hình đã đảo chiều. Hiện phía gây lực ép, đang chuẩn bị tổng tấn công tái chiếm lãnh thổ là phía Ukraina chứ không phải Nga. Quân Nga hiện tại đang bị động, tổ chức phòng ngự thụ động như quân Ukraina năm ngoái. Bởi cả năm trời Nga tung hết sức đánh chiếm cho bằng được Bakhmut nhằm đạt được một biểu tượng chiến thắng sau những lần tháo chạy hỗn loạn, chạy trối chết khỏi Đông – Bắc Kharkiv và phía hữu ngạn sông Dnepr thuộc Kherson. Nhưng có vẻ như, đến lúc này, Nga không chỉ không chiếm được Bakhmut mà còn chùng xuống, không còn khả năng đánh chiếm…

Và một khi đoàn quân xâm lược không còn khả năng tấn công đánh chiếm thêm lãnh thổ, là lúc đoàn quân ấy bắt đầu co cụm phòng ngự, thì tháo chạy chỉ còn là vấn đề thời gian nếu như không có một loại vũ khí vượt trội và một tinh thần chiến đấu bốc lửa của quân lính để tạo bước ngoặt mới. Theo những gì đang diễn ra thì hiện quân Nga không có loại vũ khí quy ước vượt trội và cũng không có được một sức chiến đấu dũng mãnh khả dĩ nên xem như đang bế tắc. Bế tắc đến mức Nga vừa công bố sẽ đặt vũ khí nguyên tử trên đất Belarus như là một phản ứng tâm lý của kẻ yếu phải đem hàng độc ra hù dọa để tự lên gân cho ba quân đỡ sa sút tinh thần.

Đó chính là bối cảnh Ukraina sau một năm bị Nga xâm lược. Từ một đạo quân gồng mình phòng thủ thụ động chống lại những cuộc tấn công bão lửa của Nga. Giờ đây tình thế đã đổi vai, quân Nga trở thành con mồi và quân Ukraina trở thành thợ săn, nên đường ra trận hôm nay rộn ràng với đoàn quân Ukraina đang chuẩn bị vào mùa săn…

- Quảng Cáo -